NGƯỜI CON CỦA CHÚA (Mc. 7)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ



1. Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp. Phát ra bên ngoài từ trong cõi lòng nhuốc nhơ.

ĐK. Nào người ơi! Hãy giữ giới răn Ngài. Từ con tim chân thành và trung tín. Sống yêu thương tránh xa bao tội đời. sống cho nên là người con của Chúa.

2. Xin Chúa giữ gìn tâm hồn được luôn công chính. Suy gẫm đêm ngày đây luật tình yêu thứ tha. Tâm hồn ngây thơ đơn sơ hướng lòng lên Chúa. Chúa luôn canh phòng miệng lưới nói lời chính ngay.

3. Cho dẫu ba thù đêm ngày hằng luôn cám dỗ. Xin vững một lòng tin vào quyền năng Chúa thôi. Xin Ngài dìu con đi theo nẻo đường của Chúa. Chúa ơi! Xin Ngài gìn giữ tâm hồn trắng trong.