PHẢI CANH THỨC (Mc. 13)
Vũ Đình Ân


1. Người kia trẩy việc phương xa, để lại ruộng đất nhà kho của mình, trao quyền lại cho đầy tớ, mỗi người mỗi việc phải lo canh thức.

ĐK. Chập tối hay là nửa đêm khi gà đang gáy gọi trời bình minh, chủ ông về đến bất thần gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói hết mọi người phải canh thức. Điều Thầy nói hết mọi người phải canh thức.

2. Cuộc sống thật nhiều cám dỗ, tự mình phải biết mình lo việc mình. Chuyên cần lại không lười biếng, mỗi ngày làm việc phải lo hoàn tất.

3. Tỉnh thức làm việc siêng năng, một lòng vì sứ mạng đi phục vụ. Chân thành mình như đầy tớ khiêm nhường chịu đựng để lo việc Chúa.