THEO MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Phanxicô

ĐK. Lòng thảnh thơi, con theo Chúa. Chúa đưa con đến đồng cỏ tươi. Chúa đưa con đến để nghỉ ngơi.

1. Con cám ơn Mục Tử Nhân Lành, núi cao, sông rộng, đường xa, luôn dẫn con qua (là) qua.

2. Chăm sóc con trìu mến ân cần, Chúa ban suối ngọt, cỏ non, hoa trái thơm ngon (là) ngon.

3. Con bước theo đường lối ngay lành. Chúa đưa qua mọi hiểm nguy, con có lo chi, sợ chi.

4. Con nhỏ nhoi hạt cát sa mạc, Chúa nâng niu cuộc đời con, Chúa biết tên con, gọi con.

5. Trong Trái Tim của Chúa muôn đời, có tên con đẹp một nơi, có chỗ cho con nghỉ ngơi.