CHÚA HIỆN DIỆN
Lm. Oanh Sông Lam


ĐK. Đâu có hai ba người họp nhau vì danh Chúa thì sẽ có Chúa thì sẽ có Chúa ngự giữa luôn.

1. Một niềm tin này con tin vững vàng mãi, chỉ một Thiên Chúa chỉ một Thánh Thần nên một. Hiệp cùng Cha, một Cha Thiên Chúa toàn năng. Con Một chí ái xuống trần cứu vớt nhân loại.

2. Ở cùng con này Cha luôn ở cùng con, đâu nào ai dám ra tay chống con trên đời. Một tình yêu, tình yêu Thiên Chúa nồng cháy. Không có gì có thể tách biệt con khỏi Tình Ngài.

3. Con cầu xin ở đây có Chúa ngự giữa, trong tình thương mến kết liên chúng con nên một. Như đàn chiên, một đàn do Chúa dìu dắt, bên dòng suối mát hòa nhịp cùng với đất trời.

4. Con cậy trông bàn tay êm ái của Chúa. Côn trượng của Chúa an bình cho con qua cầu, qua lũng sâu bàn tay của Chúa gìn giữ, bên đời có Chúa con còn lo lắng nỗi gì?