TRỞ VỀ
Đăng Khoa


ĐK. Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, năm tháng dài con xa cách Ngài, chạy theo phù vân dương thế khiếm tâm hồn mỏi mệt héo hon. Giờ đây con tự hối mong trở về vòng tay Chúa. Chúa ơi, Ngài đã biết rõ con luôn cần Ngài.

1/ Con thân phận tội nhân bao lần cất bước đi hoang. Con khờ dại ra đi từ khước tình yêu, xin Chúa đừng chấp tội con bởi vì con yếu đuối mỏng giòn. Giờ đây lòng con sám hối thành tâm trở về.

2/ Con bao lần vô tâm quên rằng Ngài ở bên con và Ngài hằng trao ban hồng phúc đầy dư. Chúa đã chẳng chấp tội con mà rủ thương dõi mắt trông chờ. Giờ đây lòng con sám hối thành tâm trở về.

3/ Bao anh chị em con bên cạnh nghèo đói cô đơn, mà lòng con chai cứng. Ngoảnh mắt làm ngơ. Chúa đến và ở cùng con sẻ chia kiếp sống con người. Nguyện xin đặt quả tim mới vào tâm hồn này.