CHÚA ĐÃ GỌI CON
Đăng Khoa


1. Chúa mời gọi con theo Chúa, cùng loan báo Tin Vui cho mọi người. Giữa thế trần ngổn ngang đang trên đường về quê dấu yêu. Dù con đây thân phận thấp hèn, mà Ngài vẫn thương chọn gọi con. Lòng con còn bao vương vấn, nguyện tình Ngài hãy biến đổi con.

ĐK. Con ngỡ ngàng trước tình yêu Chúa đã gọi con bước đi theo Ngài, vui sướng thay khi được trở nên tông đồ của Chúa. Con xin đáp lại lời gọi thân thương. Nguyện hiến dâng trót cả cuộc đời, xin theo Ngài đi đến muôn phương.

2. Chúa đã chọn con theo Chúa làm nhân chứng yêu thương cho trần gian. Chúa muốn cuộc đời con qua từng ngày trổ sinh tốt tươi. Nguyện dủ thương con phận bé mọn, và dạy con theo đường lối Chúa, để con thực thi ý Chúa và trở thành men muối tình yêu.

3. Chúa hiểu lòng con hơn hết Ngài biết rõ con khi chưa thành hình. Chúa đã kêu mời con, sai vào đời truyền loan Tin Mừng. Ngài dủ thương thân phận bất toàn mà đổ xuống muôn ngàn ơn phúc. Nguyện xin dạy con luôn sống trọn cuộc tình cho Chúa mà thôi.