XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
Sr. Maria, SLE


1. Người nào thực hành Lời Chúa, chẳng cứ chót lưỡi đầu môi, người ấy được ví như là người khôn xây nhà trên đá. Người khôn xây nhà trên đá, dẫu có nước lũ tràn dâng, nhà ấy sẽ không hề gì vì đã có nền vững vàng.

2. Người nào không màng Lời Chúa, cứ mãi ham mê lợi danh, người ấy được ví như người dại khờ xây nhà trên cát. Người khờ xây nhà trên cát, bão táp sóng lớn bủa vây, nhà ấy sẽ mau tan tành vì chẳng có nền vững vàng.

3. Lời Chúa chính là lẽ sống, ánh sáng soi cho đời con. Lời Chúa là chính sức mạnh dìu con qua ngàn sóng gió. Lời Ngài muôn đời còn mãi, dẫu tháng năm cứ vần xoay, hạnh phúc cho ai mỗi ngày hằng biết sống Lời Chúa dạy.

ĐK. Xin cho con biết xây dựng đời mình trên nền tảng Đức Ki-tô. Để dù mưa sa, để dù nước cuốn, gian khổ chẳng làm con ngả nghiêng. Và xin cho con biết yêu chuộng Lời Ngài vì Lời Chúa vững bền và rất ngọt ngào.