THEO GƯƠNG THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ
Nguyên Nhung



1. Khi bình minh lên rạng ngời, khi ngày vui khởi đầu. Con đi tìm Chúa, con đi gặp Chúa mọi nơi khắp trên đường phố. Nơi người đói khát nghèo hèn, nơi người đang đau khổ. Con đi tìm Chúa, con đi gặp Chúa Ngài đợi con chia sớt ngọt bùi.

ĐK. Xin cho con được theo Thánh Vinh Sơn Phaolô suốt đời. Thực thi bác ái một đời đơn sơ khiêm nhường. Xin cho con được theo Thánh Vinh Sơn Phaolô. Biết nhận ra Đức Kitô, khuôn mặt Chúa trong khuôn mặt người nghèo.

2. Trên đồi cao gió lạnh lùng nơi đồng hoang khô cằn. Con đi tìm Chúa, con đã gặp Chúa gồng gánh nắng mưa dầu dãi. Căn nhà xơ xác nghèo nàn, nơi đàn con thơ dại, ánh mắt chờ mong. Con đi gặp Chúa để sẻ chia cho ấm lòng người.

3. Khi hoàng hôn đang dần tàn, khi màn đêm phủ đầy. Con đi tìm Chúa, con đi gặp Chúa tìm đến với người già yếu. Thương người nay đã về chiều, thương người đang ưu phiền. Con đi tìm Chúa, con đi gặp Chúa để ủi an đem đến niềm vui.