LỄ DÂNG TẠ ƠN
Lm. Dominic


1. Theo hương trầm lan bay trước nhan Cha từ ái. Đây tay con bé nhỏ, biết lấy gì đây, biết dâng gì đây, làm lễ dâng tạ ơn? Con dâng gì đây, đáp đền tình Chúa bao la, cho con bao tháng ngày qua sống vui an hòa.

ĐK. Xin dâng lên, dâng lên đây tấm lòng son. Xin dâng lên, xin dâng lên này trái tim con. Xin Cha nhận cho hương hoa lòng con, trọn đời con xin thuộc về Chúa.

2. Đây ly rượu nho tươi, bánh thơm hương đồng mới. Công lao bao tháng ngày ước muốn làm nên lễ dâng toàn thiêu. Nguyện Chúa thương nhận cho, con mong từ đây sống trọn tình mến tri ân, ca khen danh Chúa tình thương khắp nơi gian trần.