THÁNH DANH ĐỨC CHÚA (Tv. 115)
Vũ Đình Ân

ĐC. Lễ Mình Máu Thánh (năm B)


ĐK. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

2. Đối với ai lòng hiếu nghĩa trung thành thật là quý trọng ở trước mặt Chúa, mang thân tôi tớ là con nữ tỳ, mọi xích xiềng Chúa lòng tháo gỡ.

3. Lễ tiến dâng là lễ tế cảm tạ và lời khấn cầu cùng Chúa hôm nay, tôi xin luôn giữ lời đã khấn nguyện, lòng trung thành trước dân thánh Chúa.

Tung hô Tin Mừng
Ha-le-lu-ia! Ha-le-lu-ia! Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Ha-le-lu-ia! Ha-le-lu-ia!