NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (Tv. 129)
Vũ Đình Ân

ĐC. Chúa Nhật 10B


ĐK. Chúa luôn luôn từ bi một niềm ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, muôn lạy Chúa xin nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

2. Từ tội lỗi ta vương trong lòng, Chúa mà chấp ai đâu vững được, Chúa khoan hồng yêu thương tha thứ cho đoàn con tôn kính sợ Ngài.

3. Một lòng vững tin yêu trông cậy Chúa là nơi con luôn mong chờ, hơn lính canh trông đợi hừng đông tâm hồn con mong Chúa đêm ngày.

4. Bởi vì Chúa khoan dung nhân từ, trông cậy Chúa Ít-ra-el hới, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa chính Người sẽ giải thoát dân Người.

Tung hô Tin Mừng
Ha-le-lu-ia! Ha-le-lu-ia! Chúa nói: giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.