MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Phanxicô


ĐK. Mừng Vua vinh quang phục sinh, đất trời chung lời hoan ca. Al-lê-lu-ia. Cây Thánh Giá đã nở hoa, lời "hô-san-na" vút xa. Al-lê-lu-ia.

1. Mừng vui thay, Sư Tử Nhà Giu-đa đã phá tan xích xiềng của con rắn già. Này đây mặt trời công chính đã bừng lên, rạng soi ánh quang chan hòa.

2. Ngài thay dân trả nợ tội A-đam. Quý giá thay, phúc kỳ diệu tay Chúa làm. Đoàn chiên vượt qua đêm tối, đến bờ vui, mật ngon sữa thơm an lành.

3. Mừng vui lên, Chúa đã tỏ vinh quang. Hãy hát lên, Chúa đã phục sinh khải hoàn. Hừng đông bừng lên sức sống. Đất mùa xuân nở hoa phúc ân cứu độ.