CON Ở ĐÂY VÌ NGÀI
Lm. JB. An Ninh

1. Con được mời gọi sống thiết thân bên Người. tình yêu trong con đốt nóng trái tim. Và con bước lên trong tình Chúa yêu thương, trong vòng tay anh em, trong tình thương Giáo Hội. Người cho con sức sống mới giúp con đổi thay.

ĐK. Vẫn biết còn nhiều gian khó. Vẫn biết còn bao lắng lo. Nhưng con đâu ngại, xin quyết biết lên, xin quyết bước lên. Và lạy Chúa, con ở đây vì yêu mến Người, con ở đây vì say mến Lời. Lời Người là sức sống cho hồn con. Và trong Chúa, con tìm yêu từ giây phút này, con rảo chân đến giữa cuộc đời, đến với người và thắp sáng tương lai bằng những ánh nến đức tin rạng ngời.

2. Con được mời gọi sống mến thương như Người, vì nhau, cho nhau, bác ái chứa chan. Một lần hiến dâng, con sợ chi nguy nan, vui niềm vui trao ban, tâm hồn con ngập tràn nguồn bình an chính Chúa đã tháp trong hồn con.