DỤ NGÔN HẠT GIỐNG ÂM THẦM MỌC
Hoàng Đan
(Mt 4,26-34)


Ca nguyện
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.11.2024 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

1. Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa chuyện người gieo lúa. Dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn âm thầm mọc lên. Đất màu sinh hoa kết quả, cây lúa trổ đòng đơm bông. Từng bông lúa vàng nặng trĩu. Tra liềm gặt mùa bội thu.

ĐK: Xin cho con nên như hạt giống Nước Trời. gieo muôn nơi tin vui tình thương nở hoa. Xin cho con nên như hạt cải Nước Trời. Luôn khiêm nhu trong tim ân tình đẹp tươi.

2. Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa hạt cải nhỏ bé. Nhỏ thua muôn hạt, mọc lớn sẽ hơn mọi loại rau. Lá cành sum xuê đến nỗi, chim đến xây tổ nương thân. Tận tâm trong việc nhỏ bế, ta gặt được một mùa vui.

3. Nguồn sáng chân lý dẫn người về đường công chính. Truyền rao Tin mừng, lời Chúa sẽ âm thầm trổ sinh. Khơi tình yêu thương bốn bể. Khai sáng chân trời văn minh. Ngày nay Giáo hội rộng lớn, muôn người đoàn tụ yêu thương.

4. Đời sống con Chúa ước được là hạt giống tốt.Luyện thanh tâm hồn nguyện sống với tâm tình yêu thương. Âm thầm khiêm nhu bé nhỏ. Dâng Chúa trông cậy tin yêu. Cầu xin Chúa hằng nâng đỡ, trên đường còn nhiều cam go.