  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Một người hành khất tên là La-za-rô
 |
 |
 |
|
DỤ NGÔN NGƯỜI HÀNH KHẤT LA-ZA-RO VÀ NGƯỜI PHÚ HỘ
Hoàng Đan
(Lc 16,19-31)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 11.07.2020 - GM. Giuse Võ Đức Minh
1. Một người hành khất tên là La-za-rô. Ngày ngày nằm xin bên cổng nhà phú hộ. Anh ta ao ước vụn bánh rớt từ bàn ăn, ăn cho đỡ đói, nhưng không có ai thèm cho. Người nhà giàu có, ăn vận những gấm vóc.Lụa là thật sang, sung túc nhiều yến tiệc. Người nghèo ngoài ngõ, chẳng có đoái hoài sẻ chia. Chỉ những con chó, đến liếm chốc ghẻ của họ.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con biết đem tình yêu, thắp lên niềm tin, giữa đời khốn khó. Tình Chúa yêu thương con, chết đi vì con, muốn con sẻ chia tình người ấm nồng.
2. Rồi người nghèo chết, đã được đem đưa lên. Vào lòng Áp –ram, chan chứa niềm phúc lộc. Người giàu cũng chết, và đã xuống nơi vực sâu, trong nơi lửa đốt, trong nơi khổ đau triền miên. Người giàu nhìn thấy nơi lòng Áp –ra – ham, người nghèo nằm xin bên cổng nhà của mình. Anh ta ao ước, giọt nước rớt trên đầu môi, để dịu cơn nóng đang thiêu đốt trong hỏa ngục.
3. Người giàu nài xin với Ngài Áp – ra – ham: người nhà của tôi, xin hãy về bảo họ. Sai La-za-rô về nói với họ giùm tôi. Kẻo họ cũng sẽ sa chân chốn cực hình đây.”Nầy họ đã có huấn từ của Môi-sê, và lời truyền ban ngôn sứ dạy dỗ họ. Mà họ chẳng sống, đời sống đúng như dạy khuyên. Họ sẽ chẳng nghe khi ai sống lại bảo họ.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules