EPPHATA - Hoàng Đan
(Mc 7,31-37) – CN XXIII TN –B
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.11.2024 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

ĐK: Ep – pha – ta, hãy mở ra, để lắng nghe Lời Chúa. Ep – pha –ta, hãy mở ra ngợi khen và cảm tạ. Ep – pha – ta, hãy mở ra hãy mở cửa tâm hồn. Đón mọi người, tay trong tay, chung lời ngợi ca.

1. Một người bị câm và điếc. Được Ngài dủ thương chữa khỏi. Tức thì tai anh ta nghe được. Miệng anh chẳng ngớt câu cảm tạ.

2. Một người bị câm và điếc. Muộn phiền nào ai hiểu thấu. Đáng sợ khi con tim đóng lại. Chẳng nghe lời Chúa khuyên mỗi ngày.

3. Lời Ngài dẫn đưa chỉ lối. Người nào thực tâm tìm kiếm. Giúp lòng ta an vui trong đời. Lời Chúa là ánh sao dẫn đường.

4. Lạy Ngài nguyện xin thương nhìn đến. Hồn này vừa câm vừa điếc. chữa lành con tim con khô lạnh. Miệng con được biết ca khen Ngài.