LỄ KHẤN DÒNG 1
Hoàng Đan


Ca nhập lễ: Lễ tuyên khấn lần đầu sống bậc tu trì
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.11.2024 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ


ĐK: Con xin đến, Chúa ơi, con xin đến. nầy con xin đến để thực thi ý Ngài. Con ủ ấp trong lòng tình yêu Chúa. Lề luật Chúa con khắc ghi tâm hồn.

1. Trọn đời con, lạy Chúa. Quyết đi theo chân Chúa suốt cả đời con, sống gần gũi hơn với Ngài. Nguyện Ngài thương dẫn dắt. Thánh hiến trọn đời con, sống vâng ý Chúa. Vẹn tròn thủy chung câu thề.

2. Tràn niềm vui, nhịp bước, tiến về Đền Thánh Chúa, ước giao tình yêu, suốt đời hiến trao mối tình. Ngài vì yêu đã chết, hiến chính mình vì con, chết treo khổ giá. Nồng nàn dấu yêu muôn đời.

3. Nguyện từ nay lạy Chúa, dẫu truân chuyên gian khó, cũng không từ nan. Mãi hằng sắt son một lòng.Đường truyền rao vững bước, đến những ai khổ đau, những ai đói khát, cùng Ngài đỡ nâng vỗ về.