  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Băng qua núi đồi Mẹ đi viếng Thánh I-sa-ve.
 |
 |
 |
|
MẸ ĐI VIẾNG THÁNH ISAVE
Hoàng Đan
(Ca nhập lễ)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 26.01.2022 - GM. Giuse Võ Đức Minh
1. Băng qua núi đồi, Mẹ đi viếng Thánh I-sa-ve. Qua bao thác nghềnh, đem Chúa đến thăm người chị yêu. Mẹ đầy hoan lạc, Mẹ vui bước song hành cùng Chúa. Ngại chi gian khó, ngại chi mưa nắng đường xa.
ĐK: Hãy vui mừng và hãy ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả
2. Đây Con Chúa Trời, Ngài đã đến, hãy vui lên đi. Trông mong mỏi mòn, nầy Ngày đến khơi nguồn bình an. Nầy mùa cứu độ, mùa hồng phúc cho muôn người thế. Hồng ân Chúa đến, niềm vui khắp cõi trần ai.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules