THÁNH GIÁ TÌNH YÊU
Hoàng Đan


(Ga 3,14-21) Ca nguyện
CN IV MC – B ; Lễ Suy tôn Thánh Giá (14/09)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.08.2024

1. Ngày xưa ở trong sa mạc, dân phản nghịch cùng Chúa, nên bị rắn lửa cắn. Nhìn lên con rắn đồng, nhận biết mình tội lỗi, thì được cứu sống. Ngày nay thế nhân lỗi tội. Trong vũng lầy tăm tối, Chúa đã đoái nhìn tới. Chịu treo trên thập giá, cho những ai tin Ngài, thì được sự sống muôn dời.

ĐK: Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi ban Con Một Mình.
Cho ai tin vào Con Chúa thì không phải hư mất.
Ngài đã gánh lấy tội lỗi của ta. Ngài chịu thương tích để chữa lành ta
Ngài chịu nhục nhã cho ta được vinh quang.
Ngài đã chịu chết cho ta được sống.

2. Ngài đã đến trong gian trần, Ngài chính là sự sáng, rạng ngời khắp trần thế. Ngài ban cho những người, lòng mãi hằng trông ngóng được nguồn chân lý. Và ai vững tin nơi Ngài, sẽ thoát khỏi trầm luân, sống hạnh phúc mãi mãi. Con không tin vào Con Chúa, yêu tối tăm hơn Ngài, thì bị vào chốn hủy diệt.

3. Tình Chúa thiết tha đậm nồng, con ngắm nhìn thập giá, ân tình rất cao quý. Nhìn lên Thánh giá Ngài, nhận thấy mình tội lỗi, nguyện xin tha thứ. Tình yêu Thánh giá diệu kỳ, ơn cứu độ đoàn con, nâng hồn lên cùng Chúa. Tình thương cho làm con Chúa, tuôn phúc ân chan hòa, phục hồi hồng phúc muôn đời.

4. Đoàn con xin cảm tạ Ngài, từ cõi trời cao sang, vâng nhận kiếp người thế. Đoàn con xin cảm tạ, Ngài đã vì yêu mến, chịu muôn cay đắng. Và đã chết trên thập hình, làm lễ vật toàn thiêu, cứu chuộc con người tội lỗi. Đoàn con xin cảm tạ Chúa, đem chúng con đi về, về nguồn sự sống muôn đời.