ƯỚC MONG VỀ ĐỀN THÁNH
Hoàng Đan


(Tv 83) (Ca nguyện)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 26.01.2022 - GM. Giuse Võ Đức Minh

1. Linh hồn con khao khát mỏi mòn Chúa ơi. Mong tới được khuôn viên Đền vàng nhà Chúa. Cả tấm thân cùng là tấc dạ hướng về. Những mong chờ tới gần Chúa Trời hằng sống. Chim sẻ kia, nương náu mái nhà ấm êm. Bao cánh nhạn, cho con mình được tổ ấm. Phúc cho ai, ngày ngày ở trong Thánh Điện. Hát mừng Ngài, là niềm phúc vinh vô bờ.

ĐK: Lạy Chúa, ai được ngụ nơi nhà Chúa, ai ngụ trên Núi Thánh Ngài? Người
sống hằng vâng Ý Ngài, không làm điều gian dối. Lạy Chúa, xin dạy lối sống
của Chúa. Xin dạy con sống trung thành, hằng biết làm theo Ý Ngài, xin Ngài
hãy thương dạy con.

2. Trong nhà Chúa, chiêm ngưỡng Chúa Trời Chí tôn. Muôn ánh hồng, vinh quang Ngài thật thiện hảo. Phúc cho ai đặt niềm trông cậy nơi Ngài. Chúa đổ tràn ân huệ phúc lành chan chứa. Ôi lạy Chúa, xin đoái nghe lời chúng con. Tuôn phúc lành, muôn dân ngày đêm mong ngóng. Cõi âm u, chờ vầng thái dương tươi hồng. Để muôn người, hưởng niềm phúc ân an hòa.