CÓ GÌ DÂNG CHÚA
Bạch Vân
(Imprimatur - Gp. Nha Trang: 15.10.2024)


1. Con chẳng có gì để dâng lên Chúa Chúa ơi. Con chẳng có gì để dâng cho xứng Chúa ơi. Xin dâng Chúa trót cả cuộc đời xin dâng Chúa đắng cay phận người. Xin thương tình chúc lành thánh hoá biến lễ dâng trở thành thần lương.

ĐK: Nguyện dâng lên Chúa nầy đây rượu bánh thơm hương ruộng nương kết muôn lao nhọc làm nên lễ dâng. Nguyện xin Thiên Chúa làm cho rượu bánh trở nên thần lương dưỡng nuôi gian trần ban ngày hồng ân.

2. Con chẳng có gì để dâng lên Chúa Chúa ơi. Con chẳng có gì để dâng cho xứng Chúa ơi. Xin dâng Chúa vất vả trong đời nên tấm bánh nho thơm tuyệt vời. Bao lao nhọc bấy giọt mồ hôi Chúa đoái thương đón nhận tình con.

3. Con chẳng có gì để dâng lên Chúa Chúa ơi. Con chẳng có gì để dâng cho xứng Chúa ơi. Xin dâng Chúa bao nỗi vui buồn đường thập giá tiêu hao từng ngày. Tin yêu Ngài dẫu ngàn cay đắng hứa thuỷ chung chẳng hề đổi thay.

4. Con chẳng có gì để dâng lên Chúa Chúa ơi. Con chẳng có gì để dâng cho xứng Chúa ơi. Xin dâng Chúa chén đắng cuộc đời con vui uống xin vâng cam chịu. Đau thương này kết hiệp cùng Chúa thánh hoá nên lễ vật tình yêu.