TẠ ƠN CHÚA
Bạch Vân
(Imprimatur - Gp. Nha Trang: 15.10.2024)


1. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ uổng công người trấn thủ canh đêm.

ĐK: Tạ ơn Chúa biết bao ân huệ cao quý, Chúa tặng ban gìn giữ tháng ngày bình an. Tạ ơn Chúa đã thương chúc lành thánh hoá. Suốt đời con hạnh phúc sướng vui chan hoà.

2. Lắng lo dốc sức lao động, mệt nhoài khó nhọc cũng rồi hoài công. Còn ai mà Chúa thương nhìn đến dẫu có ngủ vẫn đủ chi tiêu.

3. Chúa thương ấp ủ con hoài, tình Ngài vỗ về giữ gìn chở che. Giờ đây con hát ca cảm mến, tán dương Ngài chúc tụng tôn vinh