CHÚA YÊU CON
Sr. Maria, SLE


Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác



1. Chúa yêu con, Ngài đã biết con, Ngài biết con được dựng nên bằng gì, Ngài biết con, biết từ ngàn xưa. Ngài biết con từ trước muôn đời, Ngài biết con là cát bụi thôi. Nhưng sao Ngài vẫn yêu con, nhưng sao Ngài vẫn đưa tay gọi mời con bước đi theo Ngài?

2. Chúa yêu con, Ngài đã biết con. Ngài biết con, gọi mời con vào đời, Ngài đến bên dắt dìu ngày tháng. Ngài dẫn con từng bước trong đời, Ngài ước mong con mãi bình an. Xin dâng này trái tim con, xin dâng này xác thân con, trọn đời con phó dâng cho Ngài.


3. Chúa yêu con, Ngài muốn con đi, về khắp nơi để truyền rao lời Ngài, làm chứng nhân giữa lòng trần thế. Làm chứng nhân bằng chính cuộc đời, làm chứng nhân Thiên Chúa tình yêu. Nêu gương nghèo khó khiêm nhu, vâng nghe lời Chúa hôm nay và thề hứa khiết trinh trọn đời.

4. Chúa yêu con, Ngài chết cho con, chiều tím xưa Ngài chịu treo thập tự, chiều tím xưa Chúa đã tự hiến. Và Chúa ban Thịt Máu của Ngài, để dưỡng nuôi nhân thế mọi nơi. Con đâu nào xứng ân tình, tim con nguyện mãi trung trinh, Ngài dủ thương đỡ nâng thân này.


ĐK. Ôi! Huyền nhiệm thay tình yêu Thiên Chúa, Ngài yêu con cát bụi mọn hèn, Ngài yêu con từ trước muôn đời. Này con xin đáp lại tình Ngài bằng tình yêu chân thành thơ bé. Nguyện từ nay hiến dâng trọn đời.