CÓ MỘT NGƯỜI CHA
Sr. Maria, SLE


Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác


1. Có một người Cha vẫn luôn tìm con, khi con đi hoang trong những lạc thú. Có một người Cha từng giây ngóng chờ, đôi mắt lệ mờ, ngày đêm nhung nhớ. Mong người con quay về đây, bên lòng Cha yêu mến đậm đà, lòng Cha từ ái bao la.

2. Có một người Cha rất mực từ nhân, luôn ban cho con những gì đẹp nhất. Có một người Cha dù phải đớn đau bởi những bạc tình của đoàn con cái. Nhưng lòng Cha luôn vị tha, luôn dủ thương nâng đỡ quan phòng, chẳng nỡ từ bỏ con mình.

3. Có một người Cha đã tạo dựng con, thương ban cho con hơi thở thần linh. Thấu hiểu đời con từ trong nghĩ suy, quá khứ hiện tại và thời gian tới. Chỉ mình Cha thấu hiểu con hơn bản thân con biết về mình, nguyện Cha cải hóa cuộc đời.

ĐK. Người Cha đó chính là Thiên Chúa, một Thiên Chúa nhân hậu từ bi, hằng thứ tha khi ta đáng tội, hằng dủ thương khi ta lầm lỗi. Người Cha vẫn dang rộng vòng tay, chào đón ta trở về với Ngài. Ngài hồi phục cho ta phẩm giá là con của Ngài.