  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Bên bờ giếng của Giacóp mệt mỏi Chúa đến nghỉ chân
 |
 |
 |
|
|
Ai uống nước Ta ban
Lm. Huy Hoàng
(CN3 MCA, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Bên bờ giếng của Gia-cóp, mệt mỏi Chúa đến nghỉ chân. Giữa trưa nắng đổ, Ngài xin ai cho một chút nước. Nước của trần gian, thỏa cơn khát rồi vẫn khát hoài. Tìm nguồn nước đâu thỏa cơn khát hạnh phúc đời đời.
ĐK: Tìm về bên Chúa, là mạch nước không hề cạn vơi. Ai tin lãnh nhận, thì sẽ không phải khát bao giờ. Mạch nước tuôn tràn là ân phúc Chúa thương tặng ban. Ai tin ở Ngài, thì không còn khát mong chi ở đời.
2. Con tưởng có nhiều quyền thế, ngày ngày uống ăn phú phê, chính là phúc lộc mà con mơ, mỗi ngày tìm kiếm. Có nhớ ngày mai, dù quyền thế, dù có sang giàu, phận người thế gian, là nay có ngày mai lụi tàn.
3. Con người có một thân xác, và còn có linh hồn thiêng. Xác thân chóng tàn, hồn linh thiêng muôn đời còn mãi. Chúa đã dạy con, là trước hết tìm kiếm Nước Trời. Mọi sự thế gian, thì thanh thoát hồn trí nhẹ nhàng.
4. Nương tựa nơi người trần gian, thì hồn mãi không bình an. Sức con có hạn, người khôn ngoan nương tựa nơi Chúa. Gió bão nổi lên, thì con vẫn ngủ giấc êm đềm. Vì được Chúa yêu, hằng bênh đỡ và luôn phù trì.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules