  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Lạy Cha - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Lạy Cha
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Lạy Cha sao nỡ bỏ con trong cô đơn khốn cùng, trong đau dâng tràn cuộc sống. Sao Cha đành bỏ con giữa đời bao gian nan sóng gió. Sao Cha đành, sao Cha đành bỏ con.
1. Con rao truyền tình Cha cho mọi người trên khắp thế trần. Đôi tay con đã ban ơn sao người lên án. Chung quanh con bao người đã cùng con chia sẻ vui buồn, giờ gian khó một mình con cam chịu cô đơn.
2. Những tháng ngày đời con bước đường trần sao lắm ê chề. Bao yêu thương, đã trao cho muôn người dương thế. Nhưng ai đâu hiểu rằng, đã vì yêu con bỏ ngai Trời, để nhận lấy đời phàm nhân sống nghèo đau thương.
3. Bao tháng ngày ngược xuôi, con làm trọn thánh ý Cha truyền, cho muôn dân khắp nơi nơi, cõi Trời vinh phúc. Nhưng Cha ơi phút này mối hờn căm con phải ôm trọn, và Thánh Giá nhục hình kia đang chờ đợi con.
4. Đau thương này, lạy Cha, sao đành để con uống một mình! Nhưng yêu Cha, quyết tâm con vuông tròn Thánh ý. Cha ơi Cha! Con nguyện uống cạn ly cho thỏa mối tình, để cứu rỗi mọi người Cha ban tặng cho con.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules