  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúa đã sống lại hỡi nhân loại hãy vui mừng
 |
 |
 |
|
|
Chúa đã sống lại
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Chúa đã sống lại, hỡi nhân loại hãy vui mừng. Vì nấm mồ trần gian, sẽ không còn là nơi sợ hãi. Vì Chúa sống lại, hỡi những ai đau khổ hãy vui lên,
và loan báo tin vui là Chúa đã sống lại rồi.
1. Chúa sống lại vinh quang, để dẫn đưa nhân loại về trời cao. Sự chết nay không còn là oan khiên của người dương thế. Vì Chúa từ mồ sâu, đã chiến thắng tử thần oan nghiệt. Nhân loại hết tủi hờn, nhờ Chúa đã chiến thắng khải hoàn.
2. Chúa chết vì thương con, để cứu con ra khỏi vùng tăm tối. Và Chúa đã kêu mời, gọi con theo đường đi hiến tế. Cùng với Ngài hy sinh mai sau con cùng được hiển trị. Nếu cùng chết với Ngài, con sẽ được với Chúa sống lại.
3. Nỗi hãi sợ làm con thường tránh xa không còn theo chân Chúa. Vì bước theo chân Ngài, là trên vai phải mang thánh giá. Và chấp nhận cô đơn, không mong chi người đời đón nhận. Nhưng chỉ phó dâng đời cho Đấng từ cõi chết sống lại.
4. Hãy nhớ lại lời xưa, Ngài đã loan Con Người phải chịu chết. Ngày thứ ba sống lại, và vinh quang ngự bên Thiên Chúa. Và đổ tràn muôn ơn cho ai đang một đời theo Ngài. Đón nhận những khổ hình, thì sẽ được Nước Chúa quang vinh.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules