  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúa Phục Sinh đất trời nào hãy reo mừng
 |
 |
 |
|
|
Chúa Phục Sinh
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Chúa Phục Sinh, đất trời nào hãy reo mừng. Nhân loại hỡi, hãy vang lên bài ca chiến thắng. Chốn mồ sâu, bao đời làm ta khiếp sợ, nay trở thành nơi mong chờ ngày ta sống lại.
ĐK: Nào ta hân hoan mừng Chúa đã phục sinh. Muôn người kính thờ mầu nhiệm ôi khôn sánh. Tử thần từ nay đã tàn hết uy quyền. Vì Chúa sống lại, và cho ta được sống với Ngài.
2. Chúa Phục Sinh, như lời Người nói hôm nào. Sứ thần Chúa đã loan tin mừng cho thế giới. Hãy về mau, đi tìm người đang thất vọng, Chúa Phục Sinh ai đau buồn nào vui hát mừng.
3. Chúa Phục Sinh, đã hẹn gặp các tông đồ. Vui mừng lên đến nơi đây để nhìn thấy Chúa. Phá màn đêm tâm hồn vì tin nửa vời, Chúa Phục Sinh đưa ta vào niềm vui sống lại.
4. Chúa Phục Sinh, tử thần thực đã thất bại. Nhân loại nay Chúa đưa ra khỏi vùng tăm tối. Ách tội khiên, tử thần đừng mưu trói buộc, Chúa Phục Sinh cho nhân loại hồng ân cứu độ.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules