Anh em là nhà Thiên Chúa
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Anh em là ngôi nhà Thiên Chúa dựng lên. Đừng biến thành là nơi tụ họp buôn bán. Anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đừng xúc phạm, làm nhơ uế đền thờ Chúa xây dựng.
1. Bao nhiêu lần con vào đền thờ, mà lòng trí nghĩ chuyện vu vơ! Con đã làm đền thờ hoen ố đến nhà Chúa mà lòng thì thờ ơ! Con đi vào nhà của Thiên Chúa còn mang theo tâm tình thế trần. Có khác chi ngày xưa, người buôn bán ở trong đền thờ.
2. Ánh mắt con xét dò mọi người, dù ở trong thánh điện uy nghiêm. Mất tâm tình thờ lạy yêu mến, nơi đền thánh mà lòng đầy hờn ghen. Con giữ lòng thù hằn ghen ghét, mà an tâm bước vào đền thánh. Có khác chi người xưa, làm ô uế cả nơi phụng thờ.

3. Bao nhiêu lần con vào đền thờ, lòng ngổn ngang trăm điều âu lo. Bao nghĩ suy ồn ào tâm trí, nên chẳng nghe được Ngài dạy điều chi! Con ra về mà hồn trống vắng, niềm tin yêu khô cằn hao mòn. Xin Chúa thanh luyện con để lòng trí hướng trông về Ngài.