Biết bao lần nghe lời Chúa
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Biết bao lần con nghe Lời Chúa, nhưng Lời Ngài chẳng giữ trong hồn. Đã nhiều lần con nghe Lời Chúa, mà như nước đổ trên lá môn. Biết bao lần con rước Mình Chúa, mà trong con chẳng có tình Ngài. Con như người ngồi trong ngục tối, muốn tự do nhưng chẳng bước đi.

ĐK: Xin cho con chân thành nghe Lời, Lời của Chúa, Lời giải thoát con. Xin cho con ở trong Lời Ngài, để biến đổi đời con nên mới. Trong nghĩ suy, lời nói, việc làm, xin Lời Ngài rạng soi trí tâm. Giữa cuộc đời sóng gió nổi chìm, xin Lời Chúa ở lại trong con.

2. Biết bao lần tai nghe Lời Chúa, nhưng hồn thì chẳng có chân thành. Tiếng người phàm con không tìm tránh, mà cứ mãi tìm nghe nhớ ghi. Chúa bao lần lên tiếng gọi con, mà con không nhận biết là Ngài. Nên con thường bỏ đi Lời Chúa, cứ chạy theo tiếng đời dối gian.

3. Biết bao lần suy tư Lời Chúa, nhưng cuộc đời chẳng muốn giữ Lời. Chúa thì dạy con thương người khác, mà con cứ lòng luôn ghét ghen. Chúa kêu gọi con hãy để tâm, mà ưu tiên tìm nghe Lời Ngài. Nhưng con thường lo để ý kiếm lợi danh trên đời trước tiên.

4. Biết bao lần con nghe Lời Chúa, nhưng lòng thì đầy những kiêu ngạo. Không thật lòng khiêm nhu nhận lãnh, mà cứ nghĩ là ai lỗi sai. Chúa trao Lời cứu thoát trần ai, còn con trao lời ác buộc tội. Con xin Ngài dủ thương chỉ lối, giữ gìn con trong Lời Chúa thôi.