Con không nhận ra Chúa
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Chúa đến với con, nhưng con không nhận ra Ngài. Vì Chúa ẩn thân ở nơi những người nghèo khó. Chúa ban muôn ơn nhưng con không chịu đón nhận. Vì ơn Chúa thường ở nơi trí con chẳng ngờ.

1. Nên bao nhiêu lần con từ chối không tiếp nhận Ngài. Gặp người khốn khó, con thường tìm cách đuổi xua đi. Khi phải đón nhận, thì lòng con cũng chẳng mến người và thường bố thí, cho chút thừa mà con chẳng cần.

2. Nên bao nhiêu lần ơn của Chúa con không nhận được. Gặp chuyện trái ý, con chẳng tìm thấy Ngài ở đâu. Nên thường gây sự, chẳng nhận ra Chúa luyện nhẫn nại. Luyện lòng bác ái, cho lớn mạnh để yêu mọi người.

3. Con như bao người cho điều tốt theo quan niệm mình. Việc lành đáng quý, con lại thường ghét chẳng màng chi. Cứ tìm ý mình, mà bỏ qua Ý Ngài đã định, để đời cứ mãi lo lắng chuyện thừa dư ở đời.

4. Bao nhiêu năm rồi, con thường cứ loanh quanh phận người. Chẳng vượt thoát hết những thường tình kiếp người trần gian. Bao giờ mới được thành người khôn giữa đời dâu bể? Chỉ về với Chúa, con mới được niềm vui chẳng tàn.