Nhờ Đức Kitô
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Việc lành tôi muốn, thì tôi đã không làm. Điều sai muốn tránh, thì tôi lại cứ làm! Ai cứu giúp tôi thoát khỏi phận người yếu đuối! Ai cứu giúp tôi thoát khỏi kiếp người u mê?

ĐK: Nhờ Đức Ki-tô, tôi làm được tất cả. Nhờ Đức Ki-tô, ban sức mạnh để tôi chiến thắng. Nhờ Đức Ki-tô, cho tôi quyền thống trị tử thần. Nhờ Đức Ki-tô, tôi thắng vượt được yếu đuối phận người.

2. Ngàn lời yêu thương mà tôi ước nghe hoài. Mà tôi cứ nói lời gây khổ cho người! Ai sẽ giúp tôi nói lời dựng xây đổi mới? Ai cứu giúp tôi nói lời đem lại an vui?

3. Nội tâm yêu thích luật Chúa đã thương dạy. Mà thân xác cứ chiều theo cảm tính! Ai cứu giúp tôi chống lại luật đời giam hãm? Ai cứu giúp tôi thoát luật xác thế đam mê?

4. Dù tôi đã biết trần gian sẽ điêu tàn. Mà sao cứ vẫn mãi mê chuyện thế trần. Ngày tháng cứ trôi, trí lòng chìm trong đêm tối. Ai cứu giúp tôi bước nhẹ giữa đời hôm nay?