Luật Chúa là tình thương (CN9 TNB)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Lề luật của Chúa, được trao ban vì Chúa yêu con người. Nhân vô thập toàn, trong cuộc đời con biết theo ai? Lề luật của Chúa, là ánh sáng soi đường con đi. Giữ cho vuông tròn, con vững vàng dẫu trên đường hiểm nguy.

ĐK: Vì yêu thương con, mà Chúa ban cho con luật Ngài. Thân phận mỏng giòn, làm sao con tránh khỏi lầm sai! Nhưng luật của Chúa, được lập ra để cứu con người. Không phải con người được dựng nên vì những lề luật.

2. Luật Ngài cao quý, vì cho con được mến yêu Chúa Trời. Yêu Chúa thật lòng, hãy thực hành lời Chúa trao ban, và đừng lên án, đừng đoán xét lỗi lầm anh em. Hãy luôn trung thành tuân giữ luật, với tâm hồn mến yêu.

3. Thật lòng yêu Chúa, thì riêng con, luật Chúa lo chu toàn. Không nên tìm người, xem kẻ nào không giữ không tuân. Để rồi lên tiếng mà trách cứ khinh thường anh em. Hãy luôn an hòa, không kết tội những người khác con.

4. Đừng tưởng con tốt, còn anh em thì xấu xa lỗi lầm. Khi con làm người, mang tội đời đâu khác chi ai. Từng ngày khôn lớn, tội vẫn cứ luôn ở trong con. Hãy luôn khiêm nhường, nên nhớ lại thân phận của con.