  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Dù bước đi trong thung lũng tối con không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng con
 |
 |
 |
|
|
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Tv 22 – (Lễ Nhất)
Hoàng Đan
Imprimatur : 03/01/2026 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ
ĐK: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới chỗ nước nguồn, Người cho tôi nghỉ ngơi. Người hướng dẫn tôi, bồi dưỡng tâm hồn tôi.
2. Dẫn tôi đi qua, con đường đoan chính ngay. Chính nhờ uy danh, làm gì tôi sợ hãi. Vững bước bên Người dù đi trong lũng tối. Gậy roi của Người, làm an ủi lòng con.
3. Trước mặt kẻ thù, Chúa dọn mâm cỗ sang. Chén rượu dầy dư, đầu nồng hương dầu quý. Phúc đức chứa chan, Người ban trong cuộc sống. Nhà Chúa tôi xin định cư thật dài lâu.
Alleluia và câu xướng: Ga 15, 25-26
Chúa phán: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời, đã chuẩn bị cho các ngươi, từ khi tạo dựng vũ trụ”
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules