Chúa đã gọi tôi
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Chúa đã gọi tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Ngài đã nhắc đến tên tôi. Và Ngài sai tôi đi, để trở thành một người tôi trung. Đem muôn dân trở về, về với Ngài là Chúa yêu thương.

ĐK: Chúa, Chúa là sức mạnh, dẫn đưa con từng bước trên đời. Qua bao nhiêu nẻo đường, con nương tựa nơi Chúa mà thôi. Thân con đây Ngài biết trước khi con được dệt trong lòng mẹ. Con chỉ là hạt bụi, hạt bụi Chúa yêu thương đời đời.

2. Ôi quá thẳm sâu, tình yêu thương của Chúa nhân từ. Thân con mang tội đời mà sao Chúa cứ gọi mời. Để đời con ghi sâu, đừng tự hào vì được thương yêu. Nhưng đơn sơ bé nhỏ, mà yêu người lầm lỗi như con.

3. Con không là chi, chỉ do yêu mà Chúa mời gọi. Con xin nghe lời Ngài, nguyện theo Chúa trót cuộc đời. Nguyện đời con trung kiên, dù cuộc đời còn nhiều truân chuyên. Đi loan tin an bình, là Tin Mừng của Chúa quang vinh.