Giêsu lý tưởng của con
Ngoài Phụng Vụ
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Ngài đã đến trong trần gian này, ba mươi ba năm dong duổi trên đời, truyền rao tin mừng cứu rỗi. Lúc giãi nắng cũng như khi dầm mưa, Ngài yêu thương không bao giờ mỏi mệt. Từ Thánh Giá mãi vang lời Chúa gọi, hôm nay con xin đáp trả mối tình nguyện dâng tim hồng sức sống. Quyết vững bước dẫu gian nguy còn đây, lòng tin yêu dâng Chúa trót cuộc đời.

ĐK: Giê-su ơi, con quyết tâm chọn Ngài, là lẽ sống cho đời con hướng về, dù đường đi còn gai chông sỏi đá. Giê-su ơi, con quyết tâm chọn Ngài, là lý tưởng để đời con đi tới dù tương lai phải đóng đinh trên đồi.

2. Ngài đã sống nơi trần gian này, đôi chân long đong khắp nẻo đường đời, vì yêu nhân loại tội lỗi. Có những lúc chén đau thương tràn dâng Ngài cô đơn trong âm thầm đón nhận. Ngài đã sống với mối tình cao vời, hôm nay con xin theo Chúa vào đời để dâng trót cả mạng sống. Dẫu sẽ có những đau thương phủ vây, thì con xin theo dấu chân của Ngài.