  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
-
Có 7 người cám ơn tranthihoangthao vì bài viết này:
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi tranthihoangthao
Con ở xứ Sao Mai,HCM. Con học ở nhà thờ từ khi còn bé và đến lớp Sống Đạo do ít người nên bỏ dở .Nhưng cuối cùng, nhờ ơn gọi của Chúa, nên con đã vào lại và tinh thần đã phấn chấn lên rất nhiều . Nhà thờ của con có thể coi là một giáo xứ nhỏ nhưng lại rất ấm cúng . Tuy tinh thần chưa hăng hái và chưa mạnh bằng các xứ khác nhưng con tin rằng trong vòng một năm tới, đội ngũ thiếu nhi thánh thể Sao Mai sẽ tiến thằng vào xã hội công nghệ thông tin, tràn trề sức sống.
Chúc cô và các bạn trong diễn đàn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Trước nhất chân thành cám ơn con đã ĐẾN TỪ ƠN MỜI GỌI CỦA CHA CAO CẢ!
Chú rất cảm động khi đọc những dòng tự sự của con đây!
Giáo Xứ của con đã - đang RỘNG KHẮP chính là nhờ con rồi đó, chú bỗng thấy con là HẠT CÁT ĐÁNG YÊU TRONG VIÊN ĐÁ TẢNG CỦA ĐỀN THỜ ĐỨC CHA của chúng ta rồi đó. Chú tin từ nơi con, từ GX Sao Mai sẽ còn nhiều HẠT CÁT như thế, mà CHA CẢ chúng ta đang rất cần; đúng không Thao nhỉ!!!
Chú Dũng, Hạt Bụi của Thánh Ca Việt Nam.
===========================
(Cho chú cười teen cái, kekkekkekke) |
|
|
|
 |
Trí tôi cô đơn, nhưng hồn tôi ngập tràn khách quý!
-
Có 3 người cám ơn dominico_dung vì bài viết này:
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules