Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Hè 2009!!! Du ngoạn trên biển Phú Quốc.

  1. #1
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Talking Hè 2009!!! Du ngoạn trên biển Phú Quốc.

    Khi màn đêm buông xuống, toàn đảo Phú Quốc trở nên tĩnh lặng nhưng ở phía xa ngoài khơi cuộc sống của các ngư phủ vẫnhối hả với các ngọn đèn lung linh như một thành phố náo nhiệt.
    Đó chính là lúc để trải nghiệm những giây phút vừa thư giãn vừa thú vị cùng thủy thủ đoàn của chúng tôi cùng hoạtđộng câu mực đêm
    Sẽ không gì bằng khi chính tay bạn câu hoặc thẻ được những con mực đang săn mồi dưới biển hay vớt được những chú cá kiếm, cá
    xanh xương đang nổi mình trên mặt biển. Cùng với những tiếng hô chiến thắng khi câu được một chú mực. Chiến lợi phẩm là mực câu hay cá vốt được sẽ được phục vụ ngay trên tàu.

    (TNTT>) Phú Quốc từng được ví như thiên đường với những bãi cát trắng mịn, những hòn đảo thơ mộng. Nơi đây ngày càng hấp dẫn với nhiều loại hình du lịch gắn liền biển, trong đó phải kể đến những chuyến đi câu ban ngày và ban đêm.
    Hầu hết các vùng biển tại Phú Quốc đều phù hợp cho các “câu thủ”, vấn đề là tùy thuộc thời tiết.
    Bạn chỉ cần thuê thuyền nhỏ chạy ra cách bờ biển tại thị trấn Dương Đông khoảng vài trăm mét là đã có thể tha hồ nhấn nhá cần câu và chờ đợi thu "chiến lợi phẩm". Từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm, điểm câu phù hợp là Bãi Sao, Bãi Kem, Hòn Thơm. Trong đó Bãi Sao được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.
    Bãi Sao, cát trắng mịn như kem rất đẹp. Nếu đến đây ban ngày để câu cá bạn sẽ được ghe máy đưa ra tàu có sức chứa khoảng 40 khách để hướng ra vùng biển nằm cách bờ khoảng 15 - 30km, nơi tập trung các luồng cá, mực đông đúc. Trên tàu được trang bị bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, cũng như phòng nghỉ tạm cho du khách khi bị say sóng.
    Ban ngày bạn sẽ câu cá chạy. Sở dĩ gọi như vậy là vì cần câu sau khi gắn mồi được tung xuống nước trong lúc tàu nổ máy chạy. Muốn câu được cá thì du khách phải đoán được nơi nào có luồng cá bơi, và đòi hỏi phải vừa có kỹ thuật vừa thật kiên nhẫn. Thật ra, kỹ thuật câu cá chạy đơn giản là chỉ chú ý giữ dây thăng bằng, khi cá vừa nhấp mồi phải nhanh chóng thu dây câu.
    Sau một buổi câu cá thú vị, nếu chưa muốn dừng lại thì đêm xuống, bạn có thể theo tàu ra biển câu mực. Chuyến tàu đêm sẽ đưa bạn ra địa điểm có nhiều luồng mực. Sau khi tắt máy, hệ thống đèn điện trên tàu đều được bật sáng nhằm "dụ dỗ" những đàn mực bơi lại. Để tham gia câu mực, bạn phải chắc rằng mình không bị say sóng, vì khi tàu dừng, sóng nhồi dữ dội rất khó chịu.
    Hòn Thơm, nằm cạnh cảng biển An Thới cũng là chốn câu lý tưởng. Nơi này nổi bật với bãi cát trắng phau nằm trải dài dưới những hàng dừa soi bóng yên bình xuống dòng nước biển trong vắt. Nước biển ở đây trong veo, nhìn thấu đáy và thấy cả những đàn cá, tôm tung tăng bơi lội. Ngoài ra, Hòn Móng Tay, Hòn Dưng, Hòn Me Dút cũng là những nơi khá thú vị để du khách trải nghiệm các chuyến câu hấp dẫn, đặc biệt là trong những ngày thời tiết đẹp.
    Du khách cũng có thể tham gia tour “ra khơi cùng ngư dân”, liên quan loại hình câu trên biển. Từ trung tâm thị trấn Dương Đông, theo xe ô-tô đến Bãi Sao, du khách sẽ tắm biển sau đó đến cảng An Thới rồi lên ghe đánh cá của ngư dân để "thực tập" kéo lưới, đánh cá, câu cá trên biển trong một ngày. Chiều xuống, ghe cập vào Hòn Ngang để khách cùng ngắm khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển.
    Đi câu, cho dù ở bất cứ nơi đâu, thú vui lớn nhất là tận hưởng "chiến lợi phẩm" thu được. Dưới ngọn lửa than đỏ rực, các loại cá, tôm, mực mà bạn câu được sẽ đem ra nướng. Cá nướng thơm phức lại chấm cùng chén mắm đậm đà, nhấm thêm ít rượu ngon thì hết chỗ chê...
    (Phen này fải đến Phú Quốc chơi 1 lần cho biết )

  2. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com