THẦY LÀ ĐƯỜNG…”
Có một con đường đẹp nhất
Là đường Chúa đến nhà con
Tâm hồn con luôn ca hát
Để mong Chúa hoài ghé thăm
Có một con đường đẹp nhất
Là đường về với Chúa thôi
Những bông hoa và mật ngọt
Chúa đã cho con hết rồi
Khi nói “Ta là sự thật…”
Chúa biết lòng con thế nào
Mọi điều dù bé nhỏ nhất
Lòng con đơn sơ biết bao
Xin cho những điều thầm kín
Sẽ như ánh sáng sao trời
Xin cho con đừng giả dối
Dù cho vắng bóng tiếng cười
Khi con tìm về với Chúa
Là tìm về bến trường sinh
Đời con tựa muôn cây cỏ
Tươi non dưới nắng thanh bình
Chúa ban cho con tấm bánh
Tình yêu thể xác tâm hồn
Cho con trở nên lành thánh
Để luôn được Chúa yêu thương
Tháng năm như mùa lúa chín
Thơm non tràn ngập cánh đồng
Tình yêu bé thơ lên tiếng
Ùa vào tim Đấng Yêu thương
TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA Trong tình yêu Chúa dành cho chúng con Con nghe được tiếng khóc của Hài nhi Giêsu Trong đêm đông lạnh giá Con nghe được bước chân của Chúa Trên mọi nẻo đường rao giảng tin vui Trong tình yêu của Chúa dành cho chúng con Có cả giọt mồ hôi Và bước chân gập ghềnh trên đường thương khó Có chiếc mũ gai và cây thánh giá Chúa yêu con bằng cả mạng sống của mình Chúa muốn những đứa bé như chúng con Ở lại trong tình yêu thương của Chúa Để được yêu thương nhiều hơn nữa Ơi những bông hoa tình yêu sẽ nở ra Khi con sống chan hoà với bạn bè Khi con tặng bạn con một món quà nho nhỏ Khi con giúp một cụ già, một người nghèo khổ Bằng những hy sinh nhỏ bé, âm thầm Chúa sẽ gói cho con nhiều món quà Để con tặng cho những người bạn nhỏ Trong ánh mắt từ nhân của Chúa Chính con sẽ là món quà Chúa gửi đến cho mọi người Bằng một nụ cười Bằng một tiếng hát Bằng cả ánh mắt Yêu thương… Đa Minh Thiên Sa