  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Lời kinh mẫu tự
 |
 |
 |
|
Trời đã xế chiều, bác nông dân vội vã lên chiếc xe bò của mình trở về nhà. Dọc đường, chiếc xe vấp vào một tảng đá và tuông một bánh. Nhìn thấy màn đêm dần buông xuống, mà sách kinh thì lại bỏ quên ở nhà, bác nông dân buồn bã nghĩ mình lỡ mất giờ kinh chiều.
Bác thầm thì với Chúa:
- Chúa ơi! Con thật là đáng trách. Con đã để quên sách kinh ở nhà, mà trí nhớ con lại kém cỏi chẳng thuộc một kinh nào. Vậy thì con sẽ làm thế này: Con đọc bản mẫu tự năm lần. Phần Chúa, Chúa nhớ hết mọi sự, xin vui lòng ráp các mẫu tự ấy thành lời kinh Chúa thích.
Trên trời cao Chúa bảo các thiên thần:
Giữa những lời kinh dâng lên trong ngày hôm nay, đây thực là lời kinh hay nhất, bởi vì nó xuất phát từ một con tim chân thành.
st
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 10-12-2012 lúc 11:56 PM
Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........



-
Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:
-
-
Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules