Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Có một người Thầy như thế! Lạ nhỉ!

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Có một người Thầy như thế! Lạ nhỉ!

    Có một người Thầy như thế! Lạ nhỉ!


    Ngày 20 tháng 11 năm nay - 2011 - là một ngày rất đặc biệt vì sự trùng lắp giữa các con số biểu thị 20.11 và 2011.



    Sự trùng lắp chỉ xảy ra một lần duy nhất trong chuỗi thời gian được kể là vô tận! Lạ nhỉ! Nhưng không phải là đề tài của chúng ta hôm nay.



    Loạt bài suy tư “Trên mức báo động đỏ”, “Những mầm xanh nhân ái làm giảm báo động đỏ” kể chuyện về các học sinh thời nay.


    Lạ nhỉ các học sinh, có tối có sáng!


    Lạ quá các học trò, có hiền có dữ!


    Lạ thật! Nhưng cũng không phải là điều chúng ta sắp nói dưới đây:


    20.11.2011 đặc biệt không chỉ vì các con số trùng lắp, mà còn là một ngày rất… đặc biệt: Ngày nhà giáo Việt Nam!


    Ngày lễ tôn vinh quý Thầy Cô. Thế mà có người Thầy nọ lại không muốn ngày này tồn tại. Lạ nhỉ? (xem: Nỗi niềm một giảng viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam trên VnExpress)


    Không muốn ngày Nhà giáo tồn tại, vì những bất cập và biến tướng hiện nay của ngày lễ tôn vinh những nhà giáo dục.


    Có cô giáo nhận được 20 triệu đồng chỉ trong một ngày: "Chị L.H cho biết, ở một trường điểm như trường con chị đang học, số tiền được đặt trong các phong bì tặng cô giáo nhân dịp 20/11 cũng phải từ 500 nghìn đồng trở lên. Nói đến đây, chị L.H nhẩm tính đối với lớp học của con chị có khoảng hơn 40 học sinh thì trong dịp này, cô giáo chủ nhiệm của lớp cũng có thể nhận được từ 20-30 triệu đồng. Đó cũng chỉ là một trong số rất nhiều những ngày lễ khác trong năm mà các cô được nhận quà từ phụ huynh như 8/3, 20/10, Tết Âm lịch..." (xem: http://vn.news.yahoo.com/c-gi-o-thu-...234227456.html)


    Không lạ bằng một vị Thầy kia, không mong nhận được tiền của, chỉ mong: "Thầy còn một phép rửa phải chịu, và

    lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!"
    (Lc 12,50)

    Có nhiều trường chuyên lớp chọn đặt tiêu chuẩn tuyển sinh: học giỏi, nhà giàu!

    Không lạ như vị Thầy nọ, tuyển chọn đệ tử toàn là những kẻ có máu phiêu bạt “giang hồ” (Vâng, học trò đa số là ngư phủ, thì phải sống trên sông hồ!).


    Lại có những lò luyện thi hứa hẹn đủ điều, toàn màu hồng: tỉ lệ thi đậu đại học rất cao, thậm chí họ còn quảng cáo: "trả lại tiền nếu không thi đậu".


    Vậy có chi là lạ so với người Thầy kia: Sống trên đời ai cũng mong ước một mái ấm gia đình vợ đẹp con khôn, thật nhiều của cải, đất đai, sản nghiệp nứt đố đổ vách, Ông Thầy cũng hứa những điều ai cũng mong (thậm chí hứa cho gấp… trăm) nhưng kèm theo… bắt bớ, ghét bỏ!!! (Lc 10,30).

    Có những vị thầy thích ngồi trên tòa cao mà phán dạy, ra lệnh!

    Ngược lại, vị Thầy lạ đời kia lại dạy môn sinh: "Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em"(Mt 23,11)


    Từ cổ chí kim, người thầy thường ngồi trên cao mà truyền dạy, học trò cúc cung phục dịch, vươn cổ mà uống từng lời từng chữ thầy thốt ra. Trò ngưỡng mộ thầy, chỉ dám kính nhi viễn chi!


    Nay có một vị Thầy rất lạ đời. Không muốn còn khoảng cách với môn đệ, người Thầy đó phát tuyên ngôn: "Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, mà gọi anh em là bạn hữu…" (Ga 15,15). Kể từ đó, Thầy trò nên một! Chung hoạn nạn, chung hoan hỷ, chung sự sống!

    Và còn nhiều, rất nhiều điều lạ về người Thầy đó!

    Ông là ai?

    Giêsu Nadareth, đích danh của Thầy!


    Ngày 20.11 năm nay, đặc biệt còn vì là ngày lễ tôn vinh Thầy Giêsu là Vua Vũ Trụ!
    Thầy Giêsu xứng danh Vua Vũ Trụ bởi nhiều lý do, nhưng tôi tâm đắc nhất lý do này: Chưa từng có một người thầy nào dám nói, dám làm như Người:



    “Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em."
    (Lc 13,13-15)



    Có một người Thầy như thế!

    Lạ nhỉ!


    Chiên Già - Blog WGPSG




















    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com