Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Isagiyoi – Thanh Khiết, Can Đảm.

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Isagiyoi – Thanh Khiết, Can Đảm.

    Isagiyoi – Thanh Khiết, Can Đảm.





    Em từ Việt Nam về đến Nhật buổi tối rất lạnh, 30C. Lại năm nay, lượng phấn hoa ở thành phố nhiều gấp 8 lần so với mọi năm. Bệnh dị ứng mùa đang lan rộng. Em cũng bị mắt ngứa, nước mũi chảy, không tập trung được, khó chịu lắm.


    Nhưng em không ghét mùa xuân đâu. Người Nhật - không hiểu sao, nhưng yêu mùa này. Có lẽ vì sau một thời gian dài thời tiết lạnh, thời gian b
    an ngày ngắn nên con người tự nhiên mong đợi ánh sáng mặt trời ấm áp. Cũng có người nói: đến mùa xuân, mình thấy trong người như “đê mê”.

    Từ cuối tháng 3, trên khu phố Tokyo, hoa anh đào bắt đầu nở.Đối với người Nhật, anh đào là một loại hoa rất đặc biệt. Năm nào gần mùa xuân ai cũng nhắc, cũng mong ngày hoa anh đào nở. Nhiều người nước ngoài không hiểu, thậm chí phì cười lúc biết báo chí Nhật Bản đưa tin dự báo những ngay hoa nở từng vùng trên đất nước từ miền Nam tới miền Bắc.

    Em không biết vì sao, nhưng hoa anh đào nở thì người Nhật tự nhiên vui lên và kéo nhau ra phố ngắm hoa. Cây anh đào nhiều khi được trồng ven đường, ven sông. Trên cành cây, hoa nở màu hồng hồng thật dễ thương, thơ mộng. Đông đảo người Nhât trải tấm nylon dưới cây, ngắm hoa cùng bạn bè với trà rượu cả ngày lẫn đêm.

    Hoa anh đào có đặc trưng không giống các loại hoa khác là nở một vài ngày thì rụng ngay, chưa kịp héo mà vẫn còn tươi tốt. Hoa nở đẹp là điều tất nhiên, còn cách rụng hoa anh đào lại đẹp như tuyết đang rơi từ trên trời xuống đất. Nhất là khi gió mạnh thì như là một cơn bão hoa nhỏ xíu.

    Có người nói, người Nhật hâm mộ tính Isagiyoi, là thanh khiết, can đảm và không hèn nhát. Chính vì thế, dân tộc Nhật Bản yêu mến hoa anh đào, bởi hoa nở không bao lâu mà rụng một cách Isagiyoi.

    Ako Akiba
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com