Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Giêsu là ai ? Thiếu nhi là ai ?

  1. #1
    nu.angel's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Bài gởi: 292
    Cảm ơn
    1,311
    Được cảm ơn 322 lần trong 177 bài viết

    Default Giêsu là ai ? Thiếu nhi là ai ?

    GIÊSU LÀ AI ? THIẾU NHI LÀ AI ?
    Is 22, 19 - 23; Mt 16, 13 - 20


    Thiếu nhi thương mến,

    Chuyện kể rằng: Ngày xưa, hoàng đế của một vương quốc lớn đã mời gọi các nghệ sĩ từ nhiều nước đến dự một cuộc thi với chủ đề “mô tả chân dung hoàng đế”.

    Các nghệ sĩ Ấn Độ đến với đầy đủ dụng cụ và các thứ đá hoa kim cương quí nhất.

    Các nghệ sĩ Ai Cập thì mang đến đủ thứ đồ nghề và một khối cẩm thạch hảo hạng.

    Sau cùng, người ta rất nhạc nhiên khi thấy phái đoàn Hy Lạp chỉ mang vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng.

    Mỗi phái đoàn dự thi trong một căn phòng đặc biệt của cung điện. Khi thời gian đã hết, Đức vua cho trưng bày các tác phẩm tranh giải. Ông hết sức khen các bức chân dung của chính mình do các nghệ sĩ Ấn Độ và Ai Cập tạc nên.

    Sau cùng đến phòng trưng bày của người Hy Lạp, hoàng đế chỉ thấy duy nhất một bức tường đã được đánh bóng đến độ khi hoàng đế nhìn vào, ông thấy khuôn mặt của mình hiện ra từng nét. Và phái đoàn Hy Lạp đã đoạt giải nhất trong cuộc thi đó.

    Câu chuyện trên gợi cho các con suy nghĩ gì? Có bao giờ các con đi tìm kiếm chân dung Chúa Giêsu không?

    1. Chúa Giêsu là ai ?

    Các con thương,

    Trong Tin mừng , Chúa Giêsu cũng tổ chức một cuộc thi rất đặc biệt. Câu hỏi thi của Chúa xem ra rất dễ và cũng rất khó. Ai cho cha và các bạn biết Chúa Giêsu ra câu hỏi nào? –Chúa hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?”. Với một câu hỏi của Chúa, vậy các con đếm xem có mấy câu trả lời của các thí sinh?

    Trước hết là dân chúng, họ trả lời thế nào? –Người thì bảo Chúa Giêsu là Êlia, người thì cho là Giêrêmia, Gioan tẩy giả, kẻ khác cho là một tiên tri nào đó. Sau khi nghe các câu trả lời đó, Chúa Giêsu có hài lòng không? -Chúa chưa hài lòng, vì họ xem Chúa Giêsu là một người phàm trần, một người nổi hơn người khác về chức vụ. Họ không nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa đến cứu độ trần gian.

    Sau cùng ai cho cha biết Phêrô đại diện các tông đồ đã trả lời câu hỏi của Chúa như thế nào? -Thưa Thầy Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Phêrô tuyên xưng cách dứt khoát “Thầy là Đấng hằng sống”. Chỉ có Đấng hằng sống mới ban sự sống cho mình, mới cứu con người khỏi chết. Phêrô đã tin nhận Đấng ban sự sống cho mình, nên ông không còn sợ nữa. Nếu bỏ Thầy thì Phêrô không còn biết theo ai nữa, vì chỉ có Thầy Giêsu mới ban sự sống đời đời. Sự sống ấy Phêrô đón nhận khi nghe lời Chúa dạy, khi chứng kiến việc làm đầy tình thương và hành động trao ban sự sống của Chúa: chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại…

    Lần này Chúa Giêsu đã hài lòng và đã trao phần thưởng cho Phêrô. Phần thưởng là gì? –Không là vàng bạc châu báu, được đi du lịch miễn phí hay bánh kẹo…! Vì câu hỏi này quan trọng lắm nên Chúa Giêsu trao phần thưởng vô cùng lớn lao cho Phêrô. Đó là chiếc chìa khoá. Không phải bằng vàng đâu mà chính là chìa khoá Nước Trời. Trên đá tảng của Phêrô, Chúa xây Hội Thánh của Chúa. Hội thánh mang sứ vụ họa lại rõ nét nhất, trung thực nhất hình ảnh của “Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống“. Hội thánh thay Chúa tiếp tục trao ban sự sống cho con người qua mọi thời đại. Hội Thánh chính là con thuyền đưa chúng ta tới thiên đàng, tới nguồn sự sống đời đời là Thiên Chúa.

    2. Thiếu nhi là ai ?

    Các con thương,

    Nếu như hôm nay, Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi: “Các con bảo Thầy là ai ?” -Có lẽ các con sẽ có câu trả lời như Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống” vì các con đã biết ít nhiều về Chúa, các con đã được học giáo lý. Thế nhưng, nếu như hôm nay Chúa Giêsu hỏi các con câu hỏi khác: “Người ta nói Thiếu nhi Thánh thể là ai?, các con sẽ phải trả lời thế nào? -Chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Có thể các con sẽ trả lời theo những gì đã học trong lớp. Nhưng có một câu trả lời đơn giản hơn: Thiếu nhi Thánh Thể là những thiếu nhi họa lại rõ nét nhất hình ảnh của Chúa Giêsu Thánh Thể nơi đời sống của mỗi thiếu nhi. Chúa Giêsu Thánh Thể là hiện thân của tình yêu và vẻ đẹp nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là nguồn sự sống cho con người.

    Vậy để họa lại dung nhan của Chúa Giêsu nơi cuộc sống và tâm hồn của mình, các con phải đục đẽo, phải loại bỏ đi tất cả những gì là gồ ghề, nhám nhúa của thói hư tật xấu. Để mỗi ngày dung nhan của Chúa giãi sáng qua mọi việc làm của các con.

    Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể còn giúp cho các con phương thế thuận lợi để mô tả chân dung của Chúa: phương pháp tự nhiên và siêu nhiên để mỗi ngày các con hoàn thiện mình về tinh thần cũng như về thể chất, giúp các con thành người hữu ích và là Kitô hữu tốt lành bằng đời sống lành mạnh, thích nghi, cởi mở, vui sống và giúp đỡ tha nhân. Đặc biệt, mỗi ngày các con trưởng thành hơn trong đời sống đạo, ý thức và tự nguyện dấn thân mang Chúa đến với môi trường sống của mình.

    Ước gì lời Chúa hôm nay vừa giúp các con xác tín hơn vào Thiên Chúa, vừa biết thể hiện đức tin bằng hành động cụ thể, để mỗi ngày các con luôn là hiện thân và phát họa chân dung Chúa Giêsu rõ nhất, đẹp nhất. Để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể qua tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé nơi mỗi chúng con.


    Lm. Nguyễn Ngọc Long
    thay đổi nội dung bởi: Teacher's Mập, 07-06-2009 lúc 09:39 PM Lý do: chỉnh sửa tí và trang trí cho dễ đọc
    Chúa là Cha
    Thương bé lắm
    Bé nhỏ lắm
    Nắm tay Cha ...

    DEUS CARITAS EST
    ..:† God love me †:..
    [Little_Angel]

  2. Các thành viên đã cám ơn nu.angel vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com