Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

  1. #1
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default Giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

    SỬA LỖI CHO NHAU

    (Ed 33,7-9; Mt 18,15-20)

    Các con thương,
    Tục ngữ có câu: “nhân vô thập toàn”, có nghĩa là đã làm người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên ai cũng muốn người khác thấy những điều tốt và quên đi quá khứ không đẹp của mình. Cũng vậy, các con cũng sợ nói lên sự thật để sửa lỗi cho nhau vì “sự thật mất lòng”. Hay là các con sợ người khác trả lời: “chân mình thì lắm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người” có khi bị họ dùng lời Chúa mà trả lời “ hãy lấy cái đà khỏi mắt anh trước đã”.
    Nhưng Lời Chúa hôm nay lại cho các con thấy trách nhiệm của mỗi người là phải giúp nhau nên hoàn thiện bản thân mình và người khác, giúp nhau xây dựng cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.

    1. Sửa lỗi là trách nhiệm
    Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Êdêkiel lấy hình ảnh anh lính canh. Anh có nhiệm vụ là quan sát khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi tù và để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi còi mà người ta không chịu nghe, nếu có chết thì cũng ráng chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo động, để dân trong thành phải chết thì anh phải trả lẽ trước mặt Chúa.
    Hình ảnh trên cũng đồng nghĩa với việc Chúa kêu gọi tiên tri phải có nhiệm vụ vạch tội, cảnh cáo kẻ tội lỗi. Nếu tiên tri nói mà không nghe, thì có xuống hoả ngục ráng chịu. Còn nếu không chịu sửa dạy kẻ tội lỗi để họ chết xuống hoả ngục thì tiên tri phải chịu tội trước mặt Chúa.
    Các con thương,
    Sửa chữa lầm lỗi của người khác là làm theo ý Chúa, bởi vì Chúa không muốn tội nhân nào phải hư mất, mà phải được hối cải và được sống. Sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó. Chúa biết khó nên Ngài đã tận tình hướng dẫn chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này:

    2. Sửa lỗi vì lòng yêu mến
    Trước hết phải tế nhị và kín đáo “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi”. Riêng tư khuyên bảo nhau sửa chữa lỗi lầm nơi bản thân, sửa lỗi vì lợi ích của họ, nghĩa là đưa họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Tránh những việc làm lỗi đức ái như: nói xấu kể tội ra cho người khác biết, vạch lá tìm sâu, chỉ trích phê bình, thiếu sự tôn trọng.
    “Nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa Hội Thánh”: thêm người không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác nhưng là hy vọng thuyết phục người ta trở lại.
    “nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay như một người thu thuế”. Cho dù chúng ta hết cách, chúng ta vẫn phải tôn trọng họ, vì thế nào đi nữa họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn hữu của chúng ta. Vẫn hy vọng ngày nào đó họ có thể trở về như trường hợp của Giakêu, của thánh Mattheo...
    Các con thương,
    Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phaolô nói: “yêu thương là chu toàn lề luật”, yêu mến là nền tảng của mọi lề luật, cho nên sửa lỗi cho nhau là vì yêu thương. Yêu thương là muốn điều tốt lành cho người khác, là muốn người khác ra khỏi tình trạng tội lỗi, được sống vui tươi hạnh phúc với Chúa và mọi người.

    Xin Chúa giúp các con thấy được lầm lỗi của mình và cố gắng quyết tâm sửa đổi mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.
    Xin Chúa dạy các con biết yêu mến mọi người và giúp mọi người qua việc xây dựng nhau mỗi ngày nên tốt hơn.
    Xin dạy con biết sống hoà thuận với tất cả mọi người trong gia đình, trường học và khu xóm, để tất cả nên hiệp nhất và yêu thương.
    Xin Chúa hướng dẫn chúng con biết cách xây dựng nhau bằng tình yêu mến.


    Lm. Nguyễn Ngọc Long
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  2. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com