Nganguyen
27-09-2009, 07:53 PM
Trong một giáo sứ kia Cha xứ căn dặn ông từ khi xong lễ phải dọn dẹp bàn thờ , tắt đèn nến và đóng cửa nhà thờ lại trước khi ra về .
Trong buổi lễ chiều nọ , trong lúc Cha xứ đang cử hành thánh lễ chẳng may cơn gió thổi vào làm tắt nến trên bàn thờ mà không ai dám lên để đốt lại sợ làm mất trang nghiêm của buổi lễ .
Sau khi lễ xong , Cha xứ từ buồng áo đi ra thấy ông từ già loay haoy bật que diêm ;
Cha xứ : Ủa , ông đang làm gì vậy ?
Ông từ : Thưa Cha con đang cố gắng đốt cây nến bị tắt hồi chiều rồi con mới tắt nó được .
Cha xứ : Ô....ng......... Thật là .:21::21::21:
( Truyện cười nhà đạo )
Trong buổi lễ chiều nọ , trong lúc Cha xứ đang cử hành thánh lễ chẳng may cơn gió thổi vào làm tắt nến trên bàn thờ mà không ai dám lên để đốt lại sợ làm mất trang nghiêm của buổi lễ .
Sau khi lễ xong , Cha xứ từ buồng áo đi ra thấy ông từ già loay haoy bật que diêm ;
Cha xứ : Ủa , ông đang làm gì vậy ?
Ông từ : Thưa Cha con đang cố gắng đốt cây nến bị tắt hồi chiều rồi con mới tắt nó được .
Cha xứ : Ô....ng......... Thật là .:21::21::21:
( Truyện cười nhà đạo )