cafeda2009
28-10-2009, 09:15 AM
Sống lại
Sau những ngày tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, chuẩn bị vào tháng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, ông chồng có vẻ ăn năn hối lỗi nhiều điều...Và để tỏ ra quyết tâm trở về, ông bèn kẻ một hàng chữ to đùng treo giữa mái nhà: "Con người cũ đã chết và được mai táng".
Nhưng chỉ được ba ngày, chứng nào tật ấy, lại rượu chè be bét. Bà vợ nổi cáu, thừa lúc chồng đi vắng, bèn thêm vào câu khẩu hiệu của ông:
- Sau ngày thứ ba, con người cũ đã sống lại từ cõi chết... Amen
st
Sau những ngày tĩnh tâm mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, chuẩn bị vào tháng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, ông chồng có vẻ ăn năn hối lỗi nhiều điều...Và để tỏ ra quyết tâm trở về, ông bèn kẻ một hàng chữ to đùng treo giữa mái nhà: "Con người cũ đã chết và được mai táng".
Nhưng chỉ được ba ngày, chứng nào tật ấy, lại rượu chè be bét. Bà vợ nổi cáu, thừa lúc chồng đi vắng, bèn thêm vào câu khẩu hiệu của ông:
- Sau ngày thứ ba, con người cũ đã sống lại từ cõi chết... Amen
st