yeu thuong
14-12-2009, 08:59 PM
Ấm áp không phải khi bạn ngồi bên đống lửa
mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu,
Ấm áp không phải là khi bạn mặc một lúc 2, 3 cái áo
mà khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo,
Ấm áp không phải khi bạn nói ấm quá
mà là khi có người thì thầm với bạn " có lạnh không?",
Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay suýt xoa
mà là khi tay ai kia nắm lấy bàn tay bạn,
Ấm áp không phải là khi bạn đội một chiếc mũ len
mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
GIÁNG SINH THẬT ẤM ÁP NHÉ! :love:
mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu,
Ấm áp không phải là khi bạn mặc một lúc 2, 3 cái áo
mà khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo,
Ấm áp không phải khi bạn nói ấm quá
mà là khi có người thì thầm với bạn " có lạnh không?",
Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay suýt xoa
mà là khi tay ai kia nắm lấy bàn tay bạn,
Ấm áp không phải là khi bạn đội một chiếc mũ len
mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
GIÁNG SINH THẬT ẤM ÁP NHÉ! :love: