PDA

View Full Version : CHỌN VÀ YÊU, MƠ HAY THẬT?



mary phuongthuy
23-04-2011, 05:15 PM
CHỌN VÀ YÊU, MƠ HAY THẬT?


Không những CHỌN mà còn YÊU
Giêsu đã chọn Thánh Giá và yêu Thánh Giá.
Ngài cũng đã chọn tôi và yêu tôi, vì tôi là Thập Giá của Ngài?
Một hôm, Mẹ Maria vội vã đến với tôi, khẽ bảo:
“ con ơi, đã đến “ GIỜ CỦA Thầy”
Ra đi giữa sương đêm trĩu lạnh!
Giữa cô đơn, tủi nhục, ức chế, nhưng lòng tràn ngập yêu thương,
Yêu Đến Cùng.
Tim tôi bàng hoàng xao xuyến: Và thầm thỉ nguyện xin:
“ Mẹ cho con được đồng hành
Dự phần giao cảm, Mẹ ơi”.
Theo dấu máu hồng tươi, Mẹ gặp Giêsu trên đường lên Núi Sọ.
Toại nguyện rồi, những ánh mắt gặp nhau.
MỘT CÁI NHÌN
Không gian, giờ phút, thật mênh mông, dịu vợi!
Nắng hè xoáy đốt, con lặng nghe Tình Yêu đã lên ngôi.
Mẹ dìu con, khi Giêsu quỵ ngã,
VÌ MẸ ơi, con mang thân phận làm người.
Bao yếu đuối, nãn lòng, bội tín…!
“ Thầy ơi, quá yêu con, Thầy chọn CON ĐƯỜNG HẸP.
Và thân thương mời gọi con: “ Hãy theo Thầy”
Yêu mến Thầy thì: ‘ từ bỏ bản thân”
Luôn đón nhận THÁNH Ý CHA trong cuộc sống”
Di chúc cuối đời Thầy trao lại: “ yêu nhau và tha thứ”.
“ khiêm tốn, hiền hòa, phục vụ, kiến tạo sự bình an”.
Đồi cao, một chiều tím, dưới chân Thánh Giá
Con phủ phục bên Mẹ, lắng nghe bảy lời trối của Giê su.
Phút cuối đời, Thầy gục đầu trao ban tất cả
Cho Chúa Cha và nhân loại Ngài yêu.
Riêng tặng con: Nụ Hôn Giao Ước,
Một gia tài: Thánh Giá và Vòng Gai,
Một gương mặt phủ đầy máu bụi!.
Ba âm ghép thành KHỔ và cũng ba âm khác ghép nên YÊU
YÊU và KHỔ sẽ vô cùng ý nghĩa,
Nếu con biết đón nhận KHỔ vì YÊU.
Nụ hôn của Thầy…phải chăng cũng làm mặt con rướm máu?
Vì vòng gai phủ đầu Thầy cũng sẽ xé nát mặt con.
Lạy Thầy Giêsu, yêu là thế đó!
Phải đồng hình, đồng dạng mới thật là YÊU.
Xin cho anh chị em của chúng con
Được Mẹ thương phủ bóng trong áo choàng của Mẹ.
Bên Thánh Giá, chúng con vây quanh Mẹ,
Trong cuộc đời luôn có Mẹ dắt dìu,
Có ngã xuống xin Mẹ thương đỡ dậy,
Có nản lòng, Mẹ tiếp sức ủi an.
Khi lỗi lầm, xin Mẹ dạy con sám hối,
Sắp lìa trần, Mẹ hiện diện che chở, dẫn đưa con.
Cho chúng con dự Hội Hoa Đăng, Nơi Tiệc Cưới Vĩnh Hằng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ngự đến ALLELUIA


(Ly Lan)