View Full Version : Gửi anh yêu dấu !!!...
bé gạch
11-06-2011, 11:28 AM
Gửi anh yêu dấu!!!!.....
Đó là một cảm xúc bất chợt , khi em nghĩ về ngày anh, nghĩ về ngày mà anh sẽ ra đi . Một chút buồn , một chút luyến tiếc và vấn vương.... Em đã định gửi nó cho anh sau ngày anh đi, những rồi em nghĩ gửi bây giờ sẽ tốt hơn... Tha thứ cho em nếu em có làm anh buồn nhé! Hãy vững bền nha anh, em sẽ rất rất hạnh phúc khi được thấy giữa bàn thờ , giang đồi tay ra và chúc lành cho mọi người. Em tin rằng ... ngày ấy sẽ mau đến. Chúa ở cùng anh . Chúc anh bình an.:6:
http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/khi-ra-di-co-nghia-la-o-lai-0.jpg
Bình minh đến trong ánh huy hoàng
Giữa tiếng chim ca, tiếng gió mời
Anh đã đi rồi, trong hân hoan
Anh đã bước, chẳng hề quay lại
Để đây một người đứng lặng câm
Anh có biết chăng , anh yêu dấu
Đằng sau mộng ước là nhớ nhung
Em những khát khao ngày ấy đến
Ngày anh nâng bánh giữa bàn thờ
Ngày gọi anh hai tiếng "linh mục"
Giờ đây đời anh là nhạc khúc
Để dâng lên Chúa Cha nhân lành
Nhưng cõi lòng em sao chợt buồn
Chợt thiếu vắng, chợt muốn anh về
Em xin lỗi, đừng buồn em nhé
Em sẽ quên anh trong trái tim mình
Sẽ không vì anh đánh rơi tình
Mà một thời cất công tìm kiếm
Em sẽ ra đi khắp mọi miền
Giống như anh... em sẽ dứt khoát
Chẳng ngoảnh mặt cũng chẳng luyến lưu
Và vui tươi hân hoan gieo bước
(Này anh hỡi.!!)
Phía trước gian nan , chúng ta hãy
Cầu nguyện cho nhau nhiều nhé anh!
...
http://images.yume.vn/blog/201009/26/1285496457_1_3.jpg
Viên gạch nhỏ
migoi_sg
11-06-2011, 04:29 PM
Gửi em dấu yêu....!!!!
Ngày đó anh đi
Anh gặp em trong một tin nhắn muộn
Lúc thức giấc mới biết là của em
Bình minh đến, trong nắng vàng tuyệt đẹp
Anh vô tư như én gọi xuân về.
Rồi từ đó mọi chuyện cứ êm trôi
Như chim kia ngày ngày rong ruổi
Đùa giỡn nhau những tháng ngày thơ ngây.
Thế mà hôm nay
Anh không hiểu vì sao em lại hỏi
Đến bao giờ anh sẽ ra đi
Có chăng em đang bước đi một mình
Để đời còn đọng lại tiếng đơn côi
Vì giờ anh cũng đang suy nghĩ
Và...
Anh đang muốn trả lời cho câu hỏi
Mà em đã thuở nào ngỏ với anh
Nhưng anh nào biết gì để nói
Vì cuộc đời đâu dễ thế em ơi.
Anh ra đi, ở lại chốn quê này
Thì âu là cũng số đời đưa đẩy
Chứ thân anh lấy đâu ra quyền quyết định
Để một mai ân hận suốt đời sao?
Biết là em lắm lúc quan tâm nhiều
Nhưng thế đâu đã gọi là yêu nhỉ
Dẫu có là nhớ tủi hờn giận nhau.
Ngày mai có đi, cũng chỉ là lý tưởng
Anh đã từng ấp ủ suốt tháng năm
Giờ đây anh muốn nó là thực tại
Của kiếp người sống ở chốn nhân gian
Sao cho nó là điều thay kì diệu
Với ước vọng của trái tim mong manh
Gắn kết cùng Đấng đem tình yêu đến
Cho nhân loại hiểu được thế nào yêu.
Dẫu có đi, anh cũng luôn nghĩ tới
Người con gái bé bỏng thuở ta quen
Mà mong em cũng hoàn thành tâm nguyện
Để có thêm một ngôi sao nhỏ bầu trời.
Dẫu có đi, anh cũng luôn cầu nguyện
Cho người anh vẫn gọi là thương
Để tương quan giữa đôi ta là một
Trong hiệp nhất là Thánh Tử Từ Nhân.
Cố lên em, ngày mai trời sẽ sáng
Và em là hạt pha lê sáng trong
Chiếu dõi bao tâm hồn cô độc
Như thuở nào đã chiếu sáng tâm hồn anh.
bé gạch
13-06-2011, 11:50 PM
cám ơn bạn migoi_sg...............
http://img.tamtay.vn/files/2008/12/17/chiataymonglamban/photos/331704/494e820e_hoah%C3%B4ngxanh.jpg
Đã bao thu rồi thu qua đi
Từ thủa mới gặp mới quen anh
không biết rằng anh giờ ở đâu ?
Người em thương, một thời nhung nhớ
Chiều dần buông và đêm đang tới
Nắng úa vàng trải khắp muôn nơi
Em ngồi đây bên những hàng ghế đá
Trước mắt em là Mẹ đỗi dịu hiền
Mùa thu tới làm vàng đi chiêc lá
Những chú chim vẫn say sưa trên cành
Hót líu lo và đùa vui nhảy múa
Vẫn hân hoan dù đêm đã đến rồi
Em lại miên man nghĩ về đồng lúa
Nghĩ về Chúa và nghĩ đến anh
Em biết anh trên con đường tìm hiểu
Người Chủ Ruộng rất đỗi đáng yêu
Và với em anh như một cơn gió
Chợt đến, rồi xua ta những âu lo
Mang đến cho em niềm vui và ấm áp
Rồi một mai cơn gió ấy chợt đi
Dẫu cho buồn nhưng em vẫn tiến bước
Vì cuối đường kia là cánh đồng
Của Người vẫn đợi vẫn chờ trông
Người đã yêu em bằng trái tim biển cả
Và em biết rằng em cũng rất yêu Người
Anh yêu quí !! em sẽ mãi nhớ về anh
Lúc bình an hay gian nan thử thách
Mong rằng ở nơi phương xa ấy
Anh sẽ mang đến sự ấm áp
Của tình Giêsu như đã từng
Mang đến cho em như ngày ấy
Hẹn gặp lại anh trong tình bằng hữu
Giữa chúng ta và Bạn mến yêu
:53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53:
migoi_sg
14-06-2011, 07:31 AM
CÁM ƠN EM
Hè đang tới, nghĩa là Xuân đã qua
Từ khi xa em đến đến tận giờ
Không biết rằng em có hiểu thấu
Những nổi buồn bất chợt của lòng anh?
Người anh yêu, một thời gặp gỡ
Để giờ đây, luyến nhớ thật xa vời
Nắng bình minh mà sao buồn dữ vậy?
Cho lòng anh mang nặng nỗi đìu hiu.
Anh ngồi đây, trong căn phòng lặng lẽ
Trước mắt anh, Chúa chịu nạn giăng mình
Cứu sinh linh muôn muôn vạn tội lỗi
Để giờ anh nghiêng mình hằng hối tâm.
Nhớ về em, những lúc đó thật buồn
Vì anh nghĩ, đời là chuỗi đau thương
Nhưng có thấm với khổ đau Thầy chịu
Để tự mình an ủi suốt canh khuya
Nhìn lên Thầy , anh nhất quyết bước qua
Cuộc tình đó dù còn là giang dở
Không ngoảnh lại, dù bao nhiêu khổ sở
Cho trọn vẹn con đường Thầy đi xưa
Yêu, yêu, yêu cho loài người thêm đẹp
Thuở ban đầu Tạo Hoá đã an bài
Giờ đây anh em dù cách trở
Cũng nên được trọn nghĩa một lời nguyền
Ngoài kia, trời còn mưa rả rích
Nhưng mắt anh không còn ướt dòng lệ
Bởi vì anh quyết chọn lối đi này.
Em hãy về đi đừng đợi anh nữa nhé
Dù cho anh có thật yêu em nhiều
Thì anh đây cũng vẫn phải nói ra
Đường đôi ta không thể nào chung được.
Một mai đây, anh sẽ lên đường
Lúc bấy giờ, chỉ còn là nhớ mong
Tình anh và em đến đây cạn
Xin đừng ngồi đó đợi anh hoài.
Em yêu ơi, anh nói thêm lần nữa
Dù nhớ em, nhưng anh không còn quay lại
Quyết chí ra đi để với Thầy, anh toại nguyện
Dù anh đây không xứng đáng với Người
Anh vẫn mãi nhớ về cô gái nhỏ
Dù nơi đâu trong cuộc sống này
Nhưng anh chỉ ngày đêm hằng cầu nguyện
Cho em luôn là cô bé thuở nào.
Đừng khóc nữa, nhưng cản đảm lên nhé
Hãy bước đi trong vững dạ an lòng
Thầy yêu anh, và yêu cả chính em
Và thế là anh em mình nên một
Trong ân nghĩa Cha tặng ban cho ta.
Cám ơn em vẫn ngày đêm cầu nguyện
Để một mai anh trọn nghĩa với Thầy
Thì em cũng đây cũng hoàn thành tâm nguyện
Giữa anh em và người Bạn mến yêu này.
bé gạch
14-06-2011, 11:01 PM
http://files.myopera.com/thuyenquyentq/blog/muathu.gif
Mưa lại rơi tầm tã trước hiên nhà
Mưa thu khiến em thêm phiền muộn
em chợt hỏi lòng...
Thu đến làm gì để rồi lại đi
Anh bảo em đừng đợi đừng chờ chi
Nhưng ở nơi xa anh có thấu
Cho người con gái muôn sầu đau
Thập giá chẳng còn ngọt ngào xưa
Của ngày từ bỏ để lên đường
Thập giá bây giờ là lạnh buốt
Trong nỗi tái tê và mong manh phận người
Hoa tươi rồi hoa lại tàn đấy
Hăng say em lỡ đánh rơi rồi
Chắc anh sẽ buồn em nhiều lắm
Em xin lỗi , em đã quá yếu mềm
Trước gian nan và chông gia thử thách
Em vấp ngã và giờ thì đớn đau
Hãy nói đi ! Hãy cho em biết
Phải làm gì đây trước bất hạnh
Tan tác và lắm nỗi đau thương
Thú thật với anh, em chẳng biết
Đi về đâu giữa đất trời muôn phương
Nhưng xin thôi , anh đừng lo lắng
Như anh nói "ngày mai trời sẽ sáng"
Em tin rằng sớm mai trời sẽ đẹp
Và em sẽ bình an trên con đường nguy khó
Như chim non vẫn vui đùa tự do
Hót líu lo và hăng say nhảy múa
Bình an Thiên Chúa ở cùng anh
Chúc cho anh mỗi sớm mai thức dậy
Thêm yêu thương và vững tin trong lòng
Cùng Giêsu tỏa lan hương thơm ngát
Trong sa mạc cằn cỗi và hoang sơ
Em rất vui khi anh vẫn còn nhớ
Người em gái ở chốn xa xôi này
Mến chào anh trong tình thương mến
Kìa ngoài kia mưa đã tạnh rồi.....
http://2.bp.blogspot.com/_q3u1MaEzS_w/TGQA-CATG4I/AAAAAAAAAG0/44qqaz1LP20/s1600/1180775393143480_file.jpg
migoi_sg
15-06-2011, 07:55 AM
NGÀY MỚI
Sáng nay khi anh thức dậy
Lòng nặng trĩu như không muốn bước đi
Trời u ám như muốn gọi mưa về,
Thay cho người muốn tuôn dòng lệ chảy
Để nhớ về một mảnh đời kia
Nơi xa xôi có người con gái
Như đang buồn nhớ chuyện bi ai?
Anh không nghĩ là em yếu đuối
Sao em lại luôn phải cứ buồn
Đời luôn đẹp khi mình cho nó đẹp
Như nắng hạ vẫn tươi tỉnh muôn hoa
Cho con người muôn trái cây thơm ngọt
Hay mưa xuân đẹp biết chừng nào
Đào mai nở tưng bừng sắc xuân
Hay gió thổi mùa thu lặng lẽ
Cho cúc kia thắm nở vàng tươi
Như đông kia tuyết rơi trên núi
Những kiệt tác cho người ngắm trông.
Xuân đến để gọi những cánh én đến
Hạ về cho ve kêu, phượng nở
Thu qua cho cây thay lá muộn màng
Đông đến cho người thêm ấm áp lửa hồng
Cớ sao em lại chợt lòng hỏi
Thu đến làm gì để rồi thu qua?
Anh nào muốn em chờ em đợi
Chốn nơi này anh hiểu thấu lòng em
Thập giá xưa Chúa đã mang lấy
Thế mà không ngọt ngào sao?
Vị ngọt tình yêu nằm sâu thẳm dưới đáy khổ đau
Uống cạn đi rồi em sẽ thấy
Chén đắng tình yêu nghĩa là gì ?
Từ xưa tới nay là vậy
Tình yêu hạnh phúc luôn khổ đau
Niềm nhớ nhung là khôn tả
Thế mà con người vẫn lao vào
Và giờ đây sao ngồi than thân trách phận
Mà không nhìn nhận lại vấn đề ?
Anh muốn em bước qua tất cả
Vượt lên trên số phận đường đời
Dù là đang hành trình chờ đợi
Thì cũng luôn vững dạ tin thờ
Vào người em vẫn muốn chiếm trọn
Là Thầy Chí Thánh Giêsu.
Hoa nở, hoa cũng không tàn
Nếu đó là hoa của tấm lòng em
Dâng lên Thiên Chúa đầy nhân hậu
Niềm hăng say mãi vẫn luôn còn
Khi em biết chia sẻ cho muôn người.
Anh sẽ không buồn em nữa
Nhưng mong em hãy cố gắng lên
Vững bước trên đường em chọn
Là cõi hạnh phúc chốn ước mong
Dù bao là thử thách với gian nan
Hay vấp ngả muôn vàn đau đớn.
Em hãy bước đi và đừng quay lại
Bước đi trong thanh thản dịu dàng
Và tới đích trên con đường em bước
Là con đường mà Chúa đã đi qua
Nói với em gì đây khi nó là đau khổ
Cùng chông gai hiểm trở trên đường
Nhưng ai bền chí thì hãy hy vọng
Một mai sẽ đạt phúc trường sinh.
Đêm tối qua đi trời lại sáng
Và ngày mới lại bắt đầu
Với muôn điều tốt đẹp bình an
Đến với em trong thẳm sâu thinh lặng .
Mong em luôn là con chim bé nhỏ
Hát vang trời những lời ca tạ ơn
Tôn vinh kì công Thiên Chúa tạo thành
Như bông hoa toả ngát hương ngây ngất
Dâng lên Ngài với hết cả tâm tư.
Với ước mong ngày anh gặp lại
Em vẫn hồn nhiên như cô bé thuở nào
Mến chúc em trong tình yêu Chúa
Sự bình an chính cõi thiên đàng
Luôn thắm nở hoa trái tâm hồn
Như ngoài kia gió rì rào thổi
Cho mặt trời lên cao nữa là cao.
xuanhuong_cba
16-06-2011, 01:16 AM
Em gái nhỏ của tôi…
Lặng nghe nỗi niềm thầm kín
Trong sâu thằm tiếng lòng em
Thăm thẳm nỗi buồn, em không nói
Lòng em đầy, tay em mới viết ra
Trước cảnh chia ly, buồn hay vui?
Nhớ mong em gửi vào thực tại
Nước mắt phủ kín đường tương lai
Thương cho em, ngày em gượng mỉm cười
Vẫy chào người yêu, xa mãi xa
Tắt đi trong em niềm hy vọng
Về ngày mai, ngày đôi lứa chung đường…
Biết làm gì cho em, em gái nhỏ
Người yêu em chọn tình Giêsu
Hi sinh em để được chính Người
Vui lên em, vui lên vì Giáo Hội
Giờ đây, có thêm thợ gặt mới
Em cũng hãy hi sinh tình yêu đó
Hòa vào tình yêu lớn Giêsu
Hãy bước theo con đường mà Người gọi
Mỗi ngày hãy mạnh mẽ lên em
Tình em, dang dở đẹp biết mấy
Lấp đầy trang sách cuộc đời em
Nghe lời chị, hãy lật sang trang mới
Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em
Còn biết bao nhiêu những “người yêu”
Cụ già neo đơn trong xóm nhỏ
Em bé bên đường bị bỏ rơi
Đâu đó trong đêm người bất hạnh
Đau khổ tột cùng, kẻ ốm đau…
Đợi chờ em mang tình yêu tới
Như ánh lửa sưởi ấm những ngày đông
Như cơn gió mát thổi qua ngày hạ…
Hạnh phúc thật không chờ trong khoảnh khắc
Sẽ tìm được trong chính sự cho đi
Bước ra từ căn phòng tối của nỗi buồn
Hãy lựa chọn cho mình một hướng đi
Có Chúa bên em, có Mẹ dẫn đường
Có cả người ấy, luôn hãnh diện về em……
bé gạch
17-06-2011, 12:05 AM
Anh......
Anh bảo em : sao cứ phải u buồn ?
Nhưng nào ai muốn chọn muộn phiền hả anh ???
Anh bảo em đừng đợi, đừng chờ chi
Nhưng ở nơi đây, em sẽ vẫn đợi chờ
Chờ điều kì diệu xua đi nỗi nhớ
Chờ một mai, khi giông tố qua đi
Để đất này vơi dần đi sầu khổ
Chờ một mai, khi muôn hoa đua nở
Để hồn em triển nở tình chứa chan
Chờ một mai gió xuân chợt đến
Làm chuyển lay những ngọn cỏ mơ màng
Chờ một mai khi nắng hạ lại sang
Cho cành phượng nở ngàn hoa rực rỡ
Chờ một mai, khi thu vừa vào mùa
Để em say sưa chuyện tình mua thu ấy
Chờ một mai, khi đông thôi bông đùa
Thôi lỡ bước, đôi chân người khách lạ
Chờ sớm mai, khi mặt trời thức dậy
Em sẽ vui trong cảnh đẹp bình minh
Trong tiếng chim vui ca ngày nắng sớm
Bướm lững lờ, thử vị ngọt của hoa
Nắng chan hòa thật bao la ấm áp
Ngồi nơi đây em chờ và em đợi
Một tiếng gọi từ thẳm sâu tâm hồn
Và cứ thế, ngày mai trời sẽ sáng
+++++++++
Anh thấy đấy
Em vẫn là cô công chúa bé bỏng
Vẫn nghịch ngợm , vẫn thích trêu đùa
Vẫn bướng bỉnh và thật khó dạy bảo
Như ngày xưa anh vẫn thường nói thế
Nhưng em sẽ từng ngày, từng phấn đấu
Để chính chắn và mạnh mẽ hơn nhiều
Anh từng bảo : đôi ta chẳng thể chung đường
Nhưng em tin mình có chung đường đấy
Vì ai nấy đều chọn một mối tình
Tình Giêsu dịu hiền và chan chứa
Cố lên anh, em sẽ luôn nguyện cầu
Cho hai ta được mãi luôn bền vững
Để nụ cười rạng rỡ trên đôi môi
Cho lầm lỗi là con đường ân sủng
Để tình Ngài được tỏ bày muôn nơi
***************
Chị
.........
cám ơn chị người chị em thương mến
đã an ủi em trong phút giây u buồn
lúc này đây em cũng đã vui cười
Như hoa tươi nở muôn vàn rực rỡ
Trang mới cuộc đời, giờ em đã lật sang
trái tim em đã thôi dòng lệ chảy
và Giêsu là bình an cuộc đời
cám ơn chị người chị em yêu dấu
*****
:love:
sweetheart
16-09-2011, 10:54 PM
uhm, Thế là anh cũng ra đi . Anh ra đi đến một phương trời mới. Xa thật xa.... Chưa bao giờ trong cuộc đời , em nghĩ rằng sự ra đi của anh là một sự thiệt thòi cho em. Em có đang nói dối không nhỉ??? Em mong là không . Lần đầu tiên gặp gỡ , em cũng từng ngày mong chờ đến ngày anh đi... Nhưng sao bây giờ em mong là nó đừng đến nhỉ. Thật là lạ quá phải không anh??? Còn khoảng bao lâu nữa là anh đi nhỉ. uhm, chỉ còn khoảng 18 tiếng nữa thôi. Ngắn quá nhỉ! Em cũng chẳng biết lúc này nên nói với anh những gì nữa. Đến bản thân mình mà em còn không biết mình đang như thế nào mà. Làm sao nhỉ? Anh đi thế này mà bảo em vui thì khó cho em quá. Mà buồn thì lại thấy mình vô duyên. Ôi, người em thương mến! Em lại bắt đầu nói lung tung rồi! Chúc anh đi bình an nhé.
P/s: À, anh ạ! Đôi khi em cũng không biết nữa, hình như em đang sống với hai tư tưởng khác nhau thì phải. Có lẽ vậy. Nên ở một phần nào đó trong trái tim. Em cũng vui với ngày mai của anh lắm đấy. Ngày anh lên xe hoa theo người ta về mà:Tanghoa:. Quên mất, là chưa chuẩn bị quà cho anh nữa, mà chắc anh cũng chẳng cần đâu nhỉ:71:. Quà nhiều nặng túi, phiền lắm á! Trăm năm hạnh phúc hen:love::3:. Chúa ở cùng anh..... và ở cùng những ai anh gặp gỡ:love:. Mong là Ngài sẽ thấy anh mập mạp mà "chăm nom " kĩ hơn:71:
sweetheart
17-09-2011, 10:24 PM
Vậy là anh đi....Ừ ! ... anh đi thật rồi. Tiếng kinh từ các thầy nhà Thánh Tâm len qua khung cửa, tạo nên một không gian lắng đọng và bình an biết là bao. Ấy thế mà sao em chẳng thấy mình bình an chút nào cả. Suốt cả ngày hôm nay, em không cho phép mình nghĩ đến anh chút nào cả. Mỗi khi hiện lên, thì ngay lập tức..em hướng suy nghĩ của mình theo một chiều khác và cứ thế.... Đâu đó vang lên tiếng hát Thánh ca. Uhm thì có nơi đâu ngoài nơi ấy nữa. Lời ca vang lên rộng cả một vùng...nhưng....sao em thấy hôm nay từng lời ca ấy buồn quá. Da diết. Khôn tả. Bất chợt, nghĩ về anh. Lúc này em chẳng ngăn cản suy nghĩ của mình nữa. Tự hỏi , không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? không biết ở nơi mới có quen không ta? ko biết có ai bắt nạt anh không nhỉ? ...vân vân và vân vân... Những câu hỏi mà kể từ lúc biết anh, rồi một khoảng thời gian dài sau, chưa bao giờ xuất hiện trong cái đầu ngớ ngẩn của em ,thì nay chúng lại đến! Ngộ quá phải không anh?! Những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong trí nhớ của em. Ngày ấy vui và đẹp quá!!!!... Rồi. Nhìn lại. Anh đâu có ở đây . Ừ, anh chẳng có ở đây, ôi ! sao nhỉ. Tự nhiên em thấy khó thở ghê gớm....Thấy khó chịu, chẳng biết đó là gì. Anh đã để lại cho em dấu ấn quá lớn. Và ..giờ...em hụt hẫng vô bờ. Em ước Ngài đừng để em biết anh. Ôi! E đang nói gì thế này!!!?? Anh tuyệt vời đó chứ! Vâng! Ngài luôn thế, cứ cho rồi lại mang đi,mà ý Ngài thì thật là khó hiểu:106:. Anh đã dặn em là khi anh đi nhớ mỗi ngày viết lời cầu nguyện gửi anh, mà giờ ... em không biết đâu.!!! em không thể bình tâm được, xin lỗi anh nhé!
sweetheart
20-09-2011, 09:43 PM
Chúa con ơi! Ngài có thấu...
Cho tim yêu , cho hồn sầu
Mắt đẫm lệ mà chẳng thể rơi
Chúa con ơi! Ngài có hiểu
Tim con đau, nhức nhối khôn nguôi
Con muốn ôm, siết chặt và giữ lấy
Hình bóng người ột thủa Cha trao
Anh đã đi cho một giấc mơ đẹp
Con đứng lại nhìn anh mãi xa
Dẫu biết rằng nên vui vì đồng lúa
Mà lòng con sao mãi buồn vu vơ
Kỉ niệm xưa , ùa về trong trí nhớ
Ôi tim đau, nhức nhối cả thân người
Chúa con ơi! tình Ngài con còn giữ?
Yêu mến Ngài con để nơi đâu?
Sao con chẳng mạnh mẽ trước chia li
Sao lòng con ngã quị giữa đường dài
Con phải làm sao khi nhung nhớ dâng đầy
Cha yêu ơi! Sao con yếu đuối quá
Hồn rồi bời chẳng thấy đường đi
Xin đến bên dìu con bước tới!
Mẹ hiền ơi! Con cần Mẹ biết bao
Cần cái ôm ấm áp, dịu dàng
Cần đôi tay dìu con bước tới
Cần yêu thương xóa nhòa nỗi đau
Xin biến con thành hạt giống mới
Trổ muôn hoa đẹp đẽ rạng ngời
Thôi héo tàn khi đêm đã qua
Cho con vui trong ngày nắng sớm
Ôi! Mẹ hiền. Con cần Mẹ biết bao
Xin ở cùng, cùng với con đi...
migoi_sg
20-09-2011, 10:13 PM
Hãy để anh đi !
Tiếng kêu nào Ta lại không nghe
Khi đâu đây ai đó lặng u sầu
Cho tim yêu cùng lòng tê buốt
Ta đã hiểu và Ta thấu hiểu.
Này con thơ bé bỏng của Ta ơi
Tim con đau, Tim Ta cũng đau
Ta muốn nâng con lên và ôm chặt lại
Để trong con mãi chỉ có hình bóng Ta
Ta đã trao con những giấc mơ đẹp
Và hôm nay Ta lại muốn lấy đi
Để con biết thế nào là nỗi nhớ
Như bao thuở Ta vẫn nhớ về con.
Này con ơi, đừng buồn vu vơ nữa
Hãy để anh con bước đi trong hạnh phúc
Rồi mai này sẽ trở lại trong vui say
Kỷ niệm hôm nay, ngày mai là kí ức
Một thời anh đã dành tặng con
Ta không muốn con luôn nhớ mãi
Vì tình đẹp khi nó còn dở dang.
Ta gửi anh đến cho con
Vì Ta đã yêu thương con
Thế nhưng con lại làm ngơ
Để hôm nay nỗi buồn ngơ ngác
Khi ngày anh cất bước ra đi.
Vì yêu mến Ta nên anh mới lên đường
Nên con đừng làm anh nhụt chí
Vì biết bao người đang cần anh dấn bước
Để Nước Ta luôn mãi đượm yêu thương.
Trong thinh lặng, từ đây Ta chỉ thấy
Niềm cô đơn chỉ một mình Ta
Đợi chờ con bao ngày bao tháng
Mà lòng con cứ nghĩ về nơi đâu?
Hãy mạnh mẽ và đứng thẳng lên
Ngày anh đi đem lại nguồn sức mạnh
Để mai này khi gặp lại vui cười
Ta cùng con cùng vui lòng thoả chí
Vì hôm nay anh lên đường đó thôi !
ocean_moonlight
20-09-2011, 10:53 PM
chen ngang chút...., ko đọc mà nhìn thấy đã....ghê :24:
sweetheart
21-09-2011, 10:07 PM
Mẹ! Mẹ ơi! Con phải làm sao?
Càng cố quên , con lại càng nhớ
Nên nhủ lòng có nhớ để mà quên
Ôi! tim con sao cứ mãi nhức nhối
Lạnh lẽo ngoài hiên mưa cứ rơi
Gió mùa thu giá buốt cả thân người
Thân tái tê, nhớ mong lại quay về.....
http://i048.radikal.ru/0711/fa/19397271dfd9.gif
* *
*
Thánh lễ chiều nay con bước tới
Không an bình như buổi mới biết yêu
Không nặng nề như ngày con vấp ngã
Bình thường như chẳng thể bình thường
Con thấy mình hư vô yếu đuối
Cách xa Ngài một thủa rong chơi
Nao con đâu dám nhìn lên Thập giá
Chạm mắt Người từng ngày ngóng trông con
Ngài đứng đó trước cửa lòng con
Đối diện Ngài, lòng con bối rối
Càng sai phạm con càng muốn quay đi
...Trước cửa nhà hai người cứ đứng thế...
Huệ lặng yên nghiêng mình chờ đợi
Gió rì rào thôi thúc tiến lên
Nhưng chân con sao chẳng bước tới
Lòng rối bời với những vu vơ.
Mắt khoan dung thấu hiểu trọn tâm hồn,
Ngài bước đến , bước đến bên con
Đôi môi cười. Ôm chặt con vào lòng
"Con ngốc quá! Bé con của Cha ạ!"
http://www.giaophanvinhlong.net/hinhanh/news/JESUS.JPG
LOVE IN THE TRUE
22-09-2011, 12:47 AM
chen ngang chút...., ko đọc mà nhìn thấy đã....ghê :24:
EM CŨNG KHÔNG HIỂU "RI MÔ RA TÊ RĂNG RỨA" YÊU ĐƯƠNG KIỂU NÀY SAO ĐI CHÙA ĐƯỢC TA? :24:
nuocmatxanh
24-09-2011, 11:19 AM
Thực ra chị nghĩ : đã là con người , ai cũng có lúc yếu đuối (tụi chị thường nói : có lúc "up" lúc "down" , kể cả trong lãnh vực tình cảm lẫn công việc ) , chỉ khác nhau ở chỗ : chúng ta cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn để về đích , như người ta thường nói : sau cơn mưa trời lại sáng .
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.