PDA

View Full Version : thơ



hoinhan
16-09-2011, 03:17 PM
HOÀI NIỆM




Đêm lạnh giá, bao người say giấc mộng


Đắm chìm trong cảnh chăn ấm nệm êm
Có nhớ chăng Hài Nhi bé, yếu mềm
Tìm hơi ấm nơi bò lừa, rơm rác





Tiết đông qua, hơi xuân về khắp chốn


Nhà nhà vui sum họp đón xuân sang

Có nhớ chăng Thánh Gia thuở cơ hàn
Đời lưu lạc nơi xứ người lánh nạn



Trời vào hạ, thêm tưng bừng rộn rã
Những cuộc vui đầy sang trọng, xa hoa
Có nhớ chăng bóng Chúa giữa chiều tà
Ngày rao giảng , đêm không nơi nương tựa



Mùa thu đến, mùa của bao mơ mộng
Mắt dõi nhìn những chiếc lá vàng rơi
Có nhớ chăng như chiếc lá rời cành
Vì nhân thế, Chúa đã rời sự sống



Bốn mùa qua, hoài niệm đời của Chúa
Bởi vì đâu đầy lao nhọc, chua cay?
Bởi vì thương nhân thế kiếp đọa đày
Ngài cam nếm trọn đời không hối tiếc